Chủ quán trà đá mất mạng vì tiếc mấy que diêm hút thuốc lào

ANTD.VN - Thấy khách liên tục quẹt diêm hút thuốc lào nhưng vẫn không châm nổi điếu thuốc, anh Đạt liền tức tối chửi bới. Chuyện chỉ có thế nhưng án mạng vẫn nhanh chóng xảy ra.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Trần Tất Tuyền (SN 1991) và Lê Tuấn Anh (SN 1986), đều trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan, Lê Bá Thịnh (SN 1977, trú cùng phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai) thì bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trong khi đó, bị hại trong vụ án là anh Bùi Xuân Đạt (SN 1971) cũng trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử Tuyền cùng đồng phạm đã bị trì hoãn ngay sau khi khai mạc với lý do không trích xuất được Lê Bá Thịnh ra hầu tòa.

Trần Tất Tuyền và Lê Tuấn Anh tại phiên tòa

Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, trưa 4-4-2016, Lê Bá Thịnh dùng xe đạp chở con nhỏ đi dạo chơi. Ngang qua quán nước chè của anh Bùi Xuân Đạt nằm trên vỉa hè đường Giải Phóng, Thịnh ghé vào làm cốc trà đá cùng “bi” thuốc lào.

Nhưng do trời gió to nên liên tục dùng 3 que diêm quẹt lửa song Thịnh vẫn chưa hút nổi điếu thuốc lào. Tức mắt và xót mấy que diêm, chủ quán nước chè liền buông lời chửi tục, đồng thời tỏ thái độ coi khinh khách uống nước.

Vướng bận con nhỏ nên khi ấy dù rất tức tối nhưng Thịnh vẫn phải cố nín nhịn cho qua chuyện. Tuy nhiên sau vài câu nói qua lại, chủ quán trà đá tiếp tục dùng điếu cày đánh khách ghé vào quán uống nước.

Chở con nhỏ về nhà, Thịnh gọi điện cho cháu ruột là Lê Tuấn Anh kể lại chuyện bị chủ quán trà đá hành hung chỉ vì lý do vặt vãnh. Cùng thời điểm nam thanh niên này đang cùng Trần Tất Tuyền đi chơi nên rủ luôn bạn quay lại đường Giải Phóng để giải quyết mâu thuẫn của Thịnh.

Khi cả 3 gặp nhau, Thịnh, Tuấn Anh và Tuyền xông vào đánh anh Đạt, khiến chủ quán trà đá phải bỏ chạy, đồng thời gọi điện cho em trai là anh Bùi Xuân Điệp (SN 1973), trú cùng phường Thịnh Liệt đến ứng cứu. Nhưng sau đấy, cuộc ẩu đả cũng nhanh chóng tự giải tán.

Chở chú về nhà, Tuấn Anh và Tuyền tiếp tục đi chơi. Ngang qua quán trà đá lúc trước, hai đối tượng lại bị anh Đạt chửi bới, thách thức. Tức thì Tuấn Anh và Tuyền quay về nhà lấy dao, rồi trở lại vỉa hè đường Giải Phóng đánh nhau.

Lần này do có thêm em trai đến trợ giúp nên anh Đạt cũng dùng tuýp sắt nghênh chiến. Thế rồi trong cuộc ẩu đả có hung khí, chủ quán trà đá đã bị Tuyền dùng dao đâm trúng  người và đạp ngã dẫn đến mất mạng.

Gây án xong, Tuyền và Tuấn Anh nhanh chóng bỏ trốn. Về phía Thịnh, nghe tin quán trà đá lại xảy ra đánh nhau đã điện thoại hỏi cháu và biết anh Đạt đang được đưa vào viện cấp cứu. Lần tới bệnh viện nghe ngóng, Thịnh biết chủ quán trà đá đã tử vong nhưng sau đó không trình báo cơ quan công an mà tiếp tục bỏ trốn.

 Dù vậy, trong các ngày 31-5 và 22-6-2017, Trần Tất Tuyền cùng chú cháu Lê Tuấn Anh lần lượt tìm tới cơ quan công an đầu thú… Đầu tháng 12-2017 tới đây, vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm trở lại.