Chống… cân điêu!

ANTĐ - Chị Lê Thị Hằng (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) vừa đi chợ, cầm theo một chai nước.

- Chị cẩn thận thế, đi chợ mà cũng mang theo nước uống à?

- Không anh ạ, chai này đúng nửa lít, mang đi để tránh bị cân điêu. Mấy bác hàng xóm dạy em cách này: kiểm tra trước khi cân, cân chai nước xem đúng nửa cân không thì mới mua. Chứ nhiều lần bị “móc túi” rồi, tức lắm.

- Chợ cóc, hàng rong dễ gặp cân điêu lắm!

- Thỉnh thoảng mới dám làm bữa hải sản cải thiện, về nhà cân lại thấy thiếu cả lạng. Hoa quả thì nhiều lúc thiếu đến nửa cân. Chả cần chợ cóc, chợ có ban quản lý hẳn hoi cũng cân điêu. Phản ánh cũng chả thấy ai xử lý. Đang lúc khó khăn, phải chắt bóp từng đồng, gặp gian lận thế nhiều lúc tức không ăn được cơm.

- Các chợ phải có cân tiêu chuẩn để kiểm tra chứ?

- Chả thấy, chả có ai hướng dẫn. Đi chợ giờ có người phải mang cân riêng. Đọc trên mạng lại thấy có người lại có cả sáng kiến vui đáo để là cân mũ bảo hiểm rồi mang đi đối chiếu.

- Chúng ta đang tăng cường kiểm soát gian lận thương mại mà lâu nay lại bỏ quên cái cân - dụng cụ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người tiêu dùng hằng ngày.

- Phải giải quyết chuyện nhỏ rồi mới đến chuyện lớn được chứ. Có thấy đoàn kiểm tra nào đi kiểm tra cân tại các chợ đâu? Cứ làm thật nghiêm. Đừng để như bây giờ, đi chợ cứ phải cầm theo chai nước cho chắc. Bất tiện ghê!