Chôn sâu trong trái tim mình Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mùa xuân năm 1964, đúng mùng 1 Tết Giáp Thìn, Bác Hồ đã đến thăm chúc Tết Công an Hà Nội. Một nữ chiến sỹ vinh dự được gặp Bác ngày ấy đã ghi nhớ lời dạy của Người, và truyền lại cho thế hệ hôm nay…

Ngày 13-2-1964 (tức mùng Một Tết Giáp Thìn), Bác Hồ đến thăm, chúc tết và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở Công an Hà Nội số 87, phố Trần Hưng Đạo. Trong hàng chục CBCS Công an Thủ đô ngày ấy có Trung tá Nguyễn Thị Thăng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi, khi đó là điện thoại viên của CATP Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Thị Thăng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND của CATP Hà Nội

Trung tá Nguyễn Thị Thăng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND của CATP Hà Nội

Thời khắc ấy, Bác ân cần hỏi thăm, động viên Trung tá Nguyễn Thị Thăng: “Nam giới làm Công an đã khó, cháu là con gái thì càng phải cố gắng, học tập nhiều lần thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của người Công an Cách mạng”. Gần 60 năm đã trôi qua, lời dạy của Bác năm nào như đối với con cháu trong nhà, Trung tá Nguyễn Thị Thăng luôn khắc ghi trong tim, nỗ lực phấn đấu không ngừng; từ một điện thoại viên, bà đã trở thành Trưởng phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi đầu tiên của lực lượng Công an Thủ đô.

88 năm tuổi đời, có mặt trong chương trình của CATP Hà Nội kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND, sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tổng kết Chỉ thị 04-CT/BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”, Trung tá Nguyễn Thị Thăng vẫn rất minh mẫn, chưa quên bất cứ lời nói của Bác từ cách đây 59 năm.

Hình ảnh tái hiện Bác Hồ đến thăm CBCS Công an Thủ đô Tết Giáp Thìn

Hình ảnh tái hiện Bác Hồ đến thăm CBCS Công an Thủ đô Tết Giáp Thìn

Bà chia sẻ, cũng không hề đơn giản, khi mới bước chân vào hàng ngũ lực lượng CAND, luôn suy nghĩ mình có làm được việc hay không. Khi thấy các đồng chí nam giới thực hiện nhiệm vụ, bà quyết tâm học theo và thực hiện theo lời dạy của Bác đối với lực lượng CAND.

“Lực lượng Công an khi làm nhiệm vụ luôn đối mặt với những cám dỗ, đã có người sẵn sàng biếu tôi 540 cây vàng để thoát án “dựa cột” vì tội buôn bán thuốc phiện. Cuộc sống của tôi khi đó, con còn nhỏ, vô cùng thiếu thốn nhưng tôi nhớ lời dạy của Bác về sự liêm chính của người chiến sỹ Công an, không được phép ăn hối lộ, luôn luôn giữ vững lập trường” - bà Thăng nhớ lại.

Trao đổi với thế hệ trẻ hôm nay, Trung tá Nguyễn Thị Thăng bày tỏ, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND hãy chôn sâu trong trái tim mình, làm thế nào góp một phần nhỏ bé cho đất nước này, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong tâm trạng xúc động, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thay mặt cho đội ngũ cán bộ điều tra CATP đã tặng Trung tá Nguyễn Thị Thăng bó hoa tươi thắm, bày tỏ sự kính trọng đối với lớp thế hệ đầu tiên xây dựng nên Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP hôm nay, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên đối với lực lượng để tiếp bước cha anh góp phần xây dựng Thủ đô bình yên.

Những ngọn lửa nhiệt huyết của hôm qua, hôm nay, cảm hứng từ Sáu điều Bác Hồ dạy CAND sẽ luôn soi đường cho CBCS Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.