Choáng váng nghe lời khai của nghi phạm giết chết 4 người ở Yên Bái

ANTĐ -Chiều 15-8, đã diễn ra cuộc họp báo công bố kết quả truy bắt nghi phạm vụ thảm án tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thông tin mới nhất, ngay sau khi lực lượng Công an bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen lực lượng ban chuyên án. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương lực lượng ban chuyên án đã nhanh chóng truy bắt được nghi phạm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Ngay sau khi truy bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án tại xã Lâm Giang, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án trong chiều 15-8.

Chủ trì cuộc họp báo gồm ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái Phạm Ngọc Thắng và đại diện một số Tổng cục, Cục của Bộ Công an và nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng điều tra, phá án cùng hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí đến từ Trung ương, địa phương.

Choáng váng nghe lời khai của nghi phạm giết chết 4 người ở Yên Bái ảnh 1
Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái tại buổi họp báo chiều 15-8

Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 sáng 15-8, lực lượng CA tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán khi đang lẩn trốn tại khu rừng thôn 2 xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Hai đối tượng được xác định là hung thủ gây ra vụ thảm án giết 4 người chết tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, vào chiều 12-8 tại bìa rừng thôn Cài.

Qua khai thác nóng, đối tượng Hùng đã khai nhận y ra tay sát hại 4 người trong gia đình nhà anh Long tại nương quế thuộc thôn Cài, xã Lâm Giang vào chiều 12-8. Gây án xong, Hùng và bạn gái tên Hán đã vượt rừng bỏ trốn. Nghi phạm  Đặng Văn Hùng đã thừa nhận dùng dao giết 4 người ở xã Lâm Giang, tuy nhiên trên đường chạy trốn đã bị rơi mất dao, còn khẩu súng tự chế đối tượng đã giấu tại trên đường bỏ trốn.

Choáng váng nghe lời khai của nghi phạm giết chết 4 người ở Yên Bái ảnh 2Hơn 40 phóng viên các báo Trung ương và địa phương đã có mặt tham dự đưa tin cuộc họp báo tại Yên Bái chiều 15-8

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thông tin, khi bắt trên người đối tượng này chỉ có 1 bọc mấy chục cái máy lửa và không có súng, không đi dép. Theo thông tin từ người dân thì đối tượng đã vượt rừng đi từ nơi xảy ra vụ án sang huyện Lục Yên, đường vượt núi xa khoảng 17km. Tại nơi trốn của đối tượng là khe đá có che lá cọ. Khi các trinh sát phát hiện đối tượng nam nằm ngoài, đối tượng nữ nằm phía trong. Trước đó, người dân Lục Yên đã phát hiện 2 đối tượng này vào nhà dân xin ăn.

Trước đó, ngay sau khi lực lượng Công an bắt được nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, đây là sự cố gắng, trách nhiệm cao của lực lượng Công an, đồng thời có vai trò rất quan trọng của người dân với phong trào toàn dân đấu tranh với tội phạm, nhanh trí cảnh giác tố giác tội phạm.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán khi bị bắt giữ

Thượng tá Nguyễn Chí Dân, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Công an tỉnh Yên Bái thông tin, cuộc họp báo công bố kết quả truy bắt nghi phạm vụ thảm án tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chuẩn bị diễn ra tại Công an tỉnh Yên Bái.

Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, anh H.V.L. trú tại thôn 2, tổ 3, xã Khánh Hòa, đã phát hiện thấy bóng dáng 2 người một nam, một nữ giống với 2 nghi phạm mà anh xem trên báo trước đó. Lúc đó vào khoảng 5h sáng 15-8, khi anh đang lọc thịt lợn tại nhà thì phát hiện họ đi ngang qua. Nghi vấn, anh H.V.L lấy đèn pin soi thì thấy người đàn ông đi vội phía trước còn người phụ nữ quay lại nhìn phía sau.

Thấy vậy, anh H.V.L liền gọi điện thoại cho công an xã. Thông tin lập tức được cấp báo, anh H.V.L đã theo một nhóm tổ công tác gồm 5 người đi lên núi tìm và phát hiện ra chỗ 2 đối tượng này nằm nghỉ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Đặng Văn Hùng. Ảnh: Anh Hải

Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng, nam nằm phía trong nữ nằm bên ngoài và có che lá cọ. Thấy có người, 2 đối tượng vội chạy xuống núi, nhưng rồi lại bất ngờ chạy lên theo hướng khác để tẩu thoát. Tổ công tác đuổi theo nhưng mất dấu vết.

Cùng lúc, một tổ công tác từ dưới đi lên thì bắt gặp 2 đối tượng này đang chạy trốn. Lập tức, lực lượng chức năng nổ súng để trấn áp và bắt giữ 2 đối tượng một cách an toàn.

Hiện 2 nghi phạm đã được cơ quan Công an di lý về Công an tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hán bị di lý về cơ quan công an. Ảnh: Anh Hải

Theo lời khai ban đầu của Đặng Văn Hùng, hôm ấy, khi lên nương của nhà anh Long để nói chuyện về tranh chấp đất thì nảy sinh cãi nhau. Hùng tức giận lấy chân đá anh Long mấy cái vào đầu. Thấy chồng bị đánh, chị Hoa ở gần đó hét lên: “Sao lại đánh chồng cháu?”, rồi lấy điện thoại gọi điện. Bị đánh đau, anh Long bỏ chạy về phía bìa rừng. Hùng cầm dao đuổi kịp và chém nhiều nhát vào đầu, khiến anh Long gục xuống.

“Trong cơn tức giận, tôi đuổi chém chết chị Hoa rồi về lán hai dì cháu Hà đang ở. Tôi thấy Hà nói gì đó nghe không rõ, tay vẫn cầm dao tôi chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ khiến Hà gục xuống. Sau đó, thấy cháu Tuyền, con trai anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé luôn”, lời khai lạnh lùng khiến nhiều người ớn lạnh.

An ninh Thủ đô tiếp tục cập nhật...