Choáng váng chuyện lừa đảo, cha giết con

ANTĐ - Sự việc ông Trần Văn Cường (SN 1959) trú ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vì quá bức xúc đã dùng búa đập vào đầu làm đứa con trai bất nhân tử vong khiến nhiều bạn đọc choáng váng. Cùng lúc, chuyện lừa đảo tại Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á (Công ty DHT) vẫn thu hút sự chú ý lớn của bạn đọc.

Một trong nhiều hội nghị mà Công ty DHT tổ chức để “lòe” người dân

Bi kịch cha sát hại “nghịch tử”

Khá nhiều ý kiến chia sẻ trước hành động “chẳng đặng đừng” của ông Cường, nhưng một số bạn đọc cũng “không thể chấp nhận” hành vi giết con của người cha bất hạnh này.

“Nếu có thể hãy bỏ tù hết những đứa con bất hiếu như thế này đi. Chúng chết chẳng có gì là phí cả. Khổ thân bác Cường này quá...” - một bạn đọc tên Kiên bày tỏ sự đồng tình với hành động bộc phát của ông Cường.

Bạn đọc Tran Cong Dan phân tích: “Không nên nói ông Cường là “bất nhẫn”, cậu Nhẫn con ông rõ ràng là “nghịch tử” rồi”. Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Thành Long cung cấp thông tin: “Tôi ở gần nhà thằng này, hàng xóm chả ai ưa cả, khổ thân bố mẹ nó. Nó còn đánh vợ, đánh cả người nhà phía vợ, thật không thể chấp nhận được… Thật cám cảnh…”.

“Mình không muốn nói là ủng hộ việc của bác Cường nhưng hành động của bác đã loại bỏ cho xã hội một mối hiểm họa khôn lường” - bạn đọc Nguyễn Đình Minh.

“Hành động của ông Cường đáng thương hơn đáng trách... Thử hỏi nếu mỗi gia đình có thằng con chém bố mẹ bằng dao bằng kiếm... thì pháp luật có đủ sức mạnh và con người để khống chế, bắt giữ... để bảo vệ mọi người dân không? Tôi nghĩ chắc không! Ông Cường chắc cũng rất thương con... nhưng thương con không hẳn là phải chịu đựng...” - bạn đọc Tran Hai “rất thông cảm và chia sẻ với ông Cường”.

Trong khi đó, bạn đọc Lê Văn Lan lên án: “Ông Cường hành động có thời gian suy nghĩ, toan tính, có ý định rõ ràng... Một người cha đang tâm giết con của chính mình đẻ ra (dù con bất hiếu, ngỗ ngược...) thì không còn là người nữa, hổ dữ không ăn thịt con cơ mà!? Cha đẻ Lê Văn Luyện vướng vào lao lý vì CHE GIẤU TỘI PHẠM, biết rằng không tố giác con là phạm tội, nhưng tình cha con ngăn cản ông làm điều đó…! Hành vi cha giết con trong lúc bình tĩnh, có thời gian suy tính mà mọi người ra vẻ, tỏ ý cảm thông, ủng hộ sao???”.

“Suy cho cùng, con hư cũng do gia đình quá nuông chiều không uốn nắn từ nhỏ, chiếm đa số ở con trai là con út. Rất mong các bậc phụ huynh nên cảnh tỉnh để tìm cách dạy con khi chúng còn nhỏ. Đừng để chiều quá rồi hư hỏng không thể dạy bảo được. Đây là cách xử lý tiêu cực, không còn lối thoát. Chúc bác Cường vượt qua nỗi đau và sớm trở lại cuộc sống” - bạn Thanh Tuấn chia sẻ.

DHT lừa đảo hay không?

“Cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin về những công ty lừa đảo để người dân biết mà tránh. Hiện tại có rất nhiều công ty huy động vốn như vậy. Mong cơ quan nhà nước sớm đưa ra ánh sáng để người dân bớt khổ” - Phạm Phương Trang. Đồng tình, bạn đọc Phạm Thị Ngọc viết: “Hiện có rất nhiều người bị lừa và tốn không ít tiền cho công ty này. Rất mong các cơ quan chức năng giúp cho những người bị hại như chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải trình báo như thế nào?”.

“Tôi rất bức xúc với Công ty DHT, vì tôi đã bị người bạn rủ vào tham gia và đã đi vay tiền để nộp 3 mã số với số tiền là 23.400.000 đồng từ tháng 8-2011 đến giờ nhưng chưa nhận được đồng nào cả. Mong cơ quan công an làm rõ và giúp người dân lấy lại số tiền đã nộp vào. Cho dù ông Lâm Phúc Hùng có bị bắt thì gia đình ông ấy và những người thủ lĩnh trưởng hệ thống cũng đã có thu nhập nhiều với số tiền này. Còn như người dân chúng tôi thì là người bị hại. Pháp luật phải trừng trị thật nghiêm minh để làm gương” - bạn đọc tên Lan bức xúc phản hồi.

Trong khi rất nhiều bạn đọc đồng tình, đề nghị xử lý nghiêm hành vi lừa đảo tại Công ty DHT, một số người lại cho rằng: “Tôi cũng biết về Công ty du lịch DHT nhưng tôi thấy rằng chính sách công ty và gói sản phẩm đều có thật. Chẳng qua là do con người làm sai vì lòng tham. Nếu bà Ái Dân đã làm điều đó đối với thành viên bà đưa vào thì nên trị tội ngay người ấy. Còn về công ty thì phải để cơ quan chức năng  điều tra thì mới rõ ràng được” - Nguyen Duy.

“Báo là nơi để người dân xem điều tốt để học, việc xấu để tránh. Công ty DHT này hoạt động đã 2 năm, không lẽ ngần ấy thời gian những người mua phòng không hưởng được sản phẩm mua hay sao, mà vào mua nhiều thế. Tôi nghĩ có hưởng thụ được dịch vụ thì họ mới cùng làm nhiều như thế. Chả nhẽ 73.000 con người mà bị gạt dễ thế sao?” - Du Minh.