Chớ kêu ca

ANTD.VN - Ở chung cư bác khoái nhất điều gì? Là sự yên tĩnh và không khí trong lành.

- Còn tôi lại thích đi thang máy. Trong thang máy tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với mọi người.

- Tôi lại sợ nhất “món” đó. Vừa rồi, tại một hội nghị ngành, Bộ trưởng Xây dựng phàn nàn chuyện đi thang máy khu chung cư giá rẻ mất tới 40 phút. Ông này cho rằng, chất lượng phục vụ như vậy là quá tệ.

- Thì cơ quan này quản lý lĩnh vực xây dựng. Để xảy ra thực trạng này có lỗi của họ, còn kêu ca gì?

- Đành rằng là thế, nhưng đây là lỗi hệ thống, do nhiệm kỳ trước “ăn ốc”, giờ ông ta phải “đổ vỏ”.

- Thề thì họ đừng than vãn nữa, hãy bắt tay vào việc đi. Mà sao thang máy tại các khu nhà giá rẻ chạy chậm thế nhỉ?

- Khối chung cư cao cấp cũng có tình trạng đó. Có lẽ doanh nghiệp tạo điều kiện để người dân giao lưu với nhau được lâu hơn, thắt chặt tình cảm hàng xóm láng giềng.

- Như thế sẽ gây lãng phí thời gian và sức khỏe của mọi người, còn hơi sức đâu mà làm việc nữa?

- Thang máy chạy chậm chính là chủ đích “nhân văn” của doanh nghiệp đấy ông ạ. Chạy rì rì để nếu có đứt cáp, rơi xuống chỉ chấn thương xoàng thôi. Chứ nó mà “tụt” nhanh ấy à, sẽ “ngỏm củ tỏi” cả lượt.

- Thì ra là vậy. Thế thì những người ở nhà giá rẻ như tôi với bác phải cảm ơn sự “lo xa” của doanh nghiệp. Từ nay chớ kêu ca nhé.