Chiêu trò cạnh tranh

ANTĐ - Bác định về quê bằng tàu hay ô tô?

- Đi máy bay. Từ nay tôi sẽ không đày đọa tấm thân này nữa, phải biết hưởng thụ chứ.

- Chà, ăn chơi nhỉ. Đồng lương hưu ít ỏi, liệu bác có kham được không?

- Thì cũng phải cố  thôi. Đi máy bay có nhiều cái sướng lắm.

- Đúng vậy, vèo một cái là đến nơi, khoẻ người.

- Tôi về hưu rồi, thừa thời gian, cần gì nhanh. Vấn đề là từ ngày chuyển sang đi máy bay đến giờ, mắt tôi tự nhiên sáng hẳn ra, bác ạ.

- Trên máy bay có bác sỹ khám mắt miễn phí à?

- Chẳng là mới đây, có một hãng hàng không tư nhân rất chịu chơi, đăng ảnh dàn tiếp viên của họ mặc bikini phục vụ trên máy bay. Nói chung là “bỏng” mắt.

- Giá vé chắc đắt lắm, khi nào có tiền tôi cũng phải đi một chuyến cho biết mùi đời mới được?

- Giá cũng bằng các hãng khác thôi, chỉ có bất tiện duy nhất là hãng này rất hay hủy chuyến, chậm chuyến.

- Chậm một tí nhưng được xem “những bông hoa nhỏ” lượn qua lượn lại, sướng quá còn gì.

- Chậm cũng không ít đâu, có hôm đến nửa ngày. Về đến quê cũng mất thời gian như đi tàu hoả vậy.

- Thì ra là vậy. Họ dùng chiêu trò để cạnh tranh, để lấp liếm những yếu kém trong khâu quản lí.