Ngay sau khi vừa mãn hạn tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngày 16-9-2014, Vũ Văn Duy (SN 1988, trú ở Đội 10, thị trấn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương) lại mò lên Hà Nội. Bỏ ra ít ngày tìm hiểu, đối tượng thấy khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, là nơi có nhiều hộ gia đình sơ hở trong quản lý và bảo vệ tài sản, đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.
Chiều 23-10-2014, Duy đón ô tô khách lên Hà Nội, rồi lang thang đợi trời tối. Khoảng 1h ngày 24-10, hắn đi bộ tới đường Tây Hồ, thuộc phường Quảng An. Tại đây, chỉ bằng một động tác đơn giản, Duy đã vượt qua được bức tường của nhà chị Đỗ Thị Ngoan, ở số 52 đường Tây Hồ. Không tìm được lối vào bên trong, hắn bèn lấy chiếc kéo tỉa cây và 1 con dao của gia chủ.

Tên trộm Vũ Văn Duy tại phiên tòa
Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn phát hiện ra ngôi nhà của chị Đặng Thùy Phương (sát nhà số 52) có thể đột nhập rất dễ dàng. Do đó, Duy đã men theo mái che mưa, rồi dùng chiếc kéo tỉa cây cậy bung cửa sổ nhà chị Phương và chui vào bên trong.
Nhẹ nhàng đi lên tầng 4, hắn thấy vợ chồng gia chủ vẫn ngủ ngon lành, trong khi đó trên bàn trang điểm đặt cạnh giường ngủ có khá nhiều tài sản gọn nhẹ, gồm 1 chiếc điện thoại iPhone 6, 1 chiếc máy tính bảng iPad 3, 1 chiếc ví da cầm tay đính hạt kim sa, 1 hộp đựng đồ trang sức, 3 sợi dây chuyền, 3 đôi khuyên tai, 1 kiềng vàng và 1 chiếc đồng hồ hiệu Rolex. Không vội vàng, Duy xuống tầng 1 lấy chiếc túi vải, rồi quay lại phòng ngủ của vợ chồng chị Phương vơ tất cả tài sản đó và “chuồn” khỏi tư gia của khổ chủ.
Vớ được khối tài sản kếch xù, ngay tối hôm sau, Duy xuống Hải Phòng bán chiếc máy tính bảng được 4 triệu đồng. Tiếp đến, hắn mang chiếc điện thoại iPhone 6 đến một cửa hàng đổi lấy chiếc iPhone 5 để sử dụng và sau đó cũng bán nốt lấy 5 triệu đồng.
Về số trang sức của chị Phương, Duy mang đến một cửa hàng “giám định” thì biết đa số đều là hàng mỹ ký hoặc vàng tây, giá trị thấp nên bán tống, bán tháo và vứt bỏ hết. Duy chỉ có sợi dây chuyền dạng xoắn mạ vàng có kích thước “khủng” thì hắn giữ lại để làm đẹp cho bản thân.
Đối với chiếc đồng hồ hiệu Rolex, do không biết giá trị thực của nó nên đối tượng cũng nhanh chóng đem bán cho một người ở Hải Phòng với giá 14,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán tài sản trộm cắp được, hắn nhanh chóng ăn tiêu hết.
Sau đúng 4 ngày gây ra vụ trộm ở nhà chị Phương và ăn chơi tại Hải Phòng, tên trộm lại đón xe khách Hà Nội để tìm cách thực hiện phi vụ tiếp theo. Rạng sáng 29-10-2014, hắn đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Thái cũng ở phường Quảng An qua lối cửa sổ trên tầng 2.
Dạo quanh một vòng trong căn nhà, hắn thó được chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note II. Tiếp đến, tên trộm xuống tầng 1 ung dung tìm chìa khóa, mở cửa chính ngôi nhà và lấy luôn chiếc xe máy Piaggio Liberty phóng về Hải Phòng. Khi về đến phường Kênh Dương, quận Ngô Quyền, tên trộm để chiếc xe máy trộm cắp dưới lòng đường vào quán uống nước thì bị công an địa phương kiểm tra hành chính và phát hiện ra hành vi trộm cắp tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tổng trị giá tài sản Duy trộm cắp của gia đình chị Phương là hơn 448 triệu đồng, trong đó riêng chiếc đồng hồ Rolex có giá 420 triệu đồng. Còn tài sản trộm cắp được của gia đình ông Thái có tổng trị giá 58 triệu đồng… Với hành vi trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn đó, ngày 10-4, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Vũ Văn Duy ra trước tòa án cùng cấp về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 138-BLHS.
Tại tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội; lời khai của tên trộm phù hợp với lời khai của các bị hại cùng các chứng cứ, tài liệu liên quan và phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Văn Duy 13 năm tù giam.