Chĩa súng vào đầu, cắt tóc vợ để thỏa cơn say

ANTĐ - Có người nói "một túp lều tranh hai quả tim vàng" đã quá xưa, nhưng có lẽ trong thời buổi kinh tế thị trường này, nhiều người đi tìm chân lý ấy cũng khó lắm. Đó là điều chúng tôi muốn nói đến sự thật đắng lòng của những "ngôi nhà" đang rạn nứt và những người vợ bị ngược đãi.
Đắng lòng những người vợ bị ngược đãi

Buổi trưa cuối tháng 2-2012, trong vẻ mặt sợ hãi, Nguyễn Ngọc Anh (SN 1987) ngụ tại xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi lết đến Công an xã xin các anh đừng xử lý quá nặng vì em đã biết lỗi của mình rồi. Khi đó em say, em dại quá, em đã có lỗi với vợ em, xin các anh cứu em... hãy cho em làm lại từ đầu!

Gã chồng vũ phu Nguyễn Ngọc Anh

Sau trang giấy kiểm điểm hành vi, Anh ra về cũng với lời than thở, cầu xin... Nhưng sau đó chỉ hơn 1 tuần, người dân địa phương lại phải gọi điện cho lực lượng Công an xã "đến cứu con vợ thằng Anh chứ không nó giết chết".

Anh có vợ cách đây 5 năm về trước, Anh đưa cô vợ trẻ ở khác thôn xinh xắn, đằm nết trên kiệu hoa lộng lẫy về nhà. Từ ngày cưới, ai ai trong thôn cũng khen thằng Anh có con vợ xinh và giỏi giang...

Một năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đón một cậu bé kháu khỉnh. Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Anh theo đám bạn bè xấu, hết la cà quán nhậu này đến quán nhậu khác. Vợ chồng Anh chỉ làm việc đồng áng sinh sống, nhưng kể từ ngày ấy, Anh bỏ bê luôn cả công việc, sáng xỉn, chiều say, tối về lại gây gỗ, đánh đập vợ.

Hành vi ngược đãi vợ mỗi lúc càng phức tạp, nhiều người dân trong thôn đến động viên, nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật ấy, cách vài ngày bà con lại nghe Anh đánh vợ. Lúc đỉnh điểm vào cuối năm 2011, trong cơn say, Anh đã lấy súng hơi chĩa vào đầu đòi bắn vợ, sau đó dùng dao hăm dọa và cắt tóc vợ.

Hốt hoảng trước sự việc, nhân dân địa phương đã báo tin cho lực lượng Công an xã đến ngăn chặn. Sau ngày đó, UBND, Công an xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đưa Anh ra kiểm điểm trước dân, để giúp Anh sửa chữa lỗi lầm, chú tâm làm ăn chăm lo cho gia đình. Đoàn Thanh niên xã Tịnh Khê nhận giáo dục Anh đến hết tháng 7-2012, nếu không biết hối cải, Anh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian sửa chữa lỗi lầm chưa hết, vào tháng 3-2012, vì không chịu nỗi cảnh ngược đãi của Anh, người vợ trẻ xinh đẹp bằng đem đơn đến tòa ly dị. Hạnh phúc đổ vỡ, mỗi người mỗi con đường, người vợ chân yếu, tay mềm lại thêm cảnh cơ cực nuôi con nhỏ...

Đánh vợ ngất xỉu, cởi quần, áo giữa đồng

Đó là câu chuyện của chị P.T.N ở xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa. Không giống như chĩa súng vào đầu như tên Anh nhưng cái cách hành hạ, làm nhục vợ của tên Đỏ chẳng khác nào kiểu tra tấn như thời trung cổ.

Nhiều lần bị xử lý hành chính nhưng Phạm Ngà Đỏ vẫn thường xuyên quấy phá, đánh đập vợ

Chồng chị N là Phạm Ngà Đỏ (SN 1969). Hơn 20 năm, kể từ ngày cưới, vợ chồng chị N sinh sống tại thôn 2, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa. Tuy đã có 3 người con khôn lớn, nhưng mấy chục năm qua, không lúc nào chị N sống yên thân với người chồng suốt ngày rượu chè.

Đã nhiều lần Công an xã Nghĩa Thọ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính nhưng Đỏ vẫn ngựa quen đường củ, gây bức xúc trong gia đình và xã hội. Ông Phạm Văn Nên - người ở địa phương bức xúc: Mong sao chính quyền xã cùng Công an vào cuộc, xử lý nghiêm tên Đỏ chứ để ảnh hưởng đến thôn, đến xã quá. Ngày nào tên Đỏ cũng nhậu rồi quậy phá, đánh đập vợ thủ hỏi ai mà chịu nỗi...

Theo hồ sơ tại Công an xã Nghĩa Thọ vào tháng 12-2011, khi đang làm đồng, chị N bị tên Đỏ đánh đến ngất xỉu ngoài đồng. Chưa dừng lại ở đó, tên Đỏ lột hết quần, áo chị N, làm nhục chị giữa thanh thiên bạch nhật, may có người dân phát hiện kêu cứu, sau đó đưa chị N đi cấp cứu.

Ngày chính quyền địa phương đưa Đỏ ra kiểm điểm trước nhân dân, chi N đau lòng ấp a, ấp úng xin cho chồng chị đi cải tạo. Có lẽ, giữa lúc dằn xé tâm can, người phụ nữ này vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó chồng mình sẽ thay đổi.

Không chỉ riêng gì chị N mà hiện nay vẫn có nhiều người vợ khác đang lâm cảnh bị chồng ngược đãi. Nhưng họ lại sợ cảnh vạch áo cho người xem lưng nên phải câm nín, gánh chịu sự thật đau lòng.

Pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh những kẻ sống ác, có lỗi với đạo đời. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, khi hạnh phúc đã rạn nứt thì vết rạn của nó không ai có thể xóa được, trừ sự ăn năn, hối lỗi và lòng bao dung của những người trong cuộc.

Cho dù xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì đạo đức cũng là sự tự hy sinh, bởi thế mỗi con người chúng ta phải biết hy sinh một chút để giữ gìn phẩm chất cao cả này.