Chỉ tội cho con cháu sau này

ANTĐ - Chị Hoàng Thúy (27 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) đang ôm con nhỏ 8 tháng tuổi trước phòng khám tại bệnh viện Nhi Trung ương.

- Cháu nhà chị bị sao?

- Cháu bị ho kéo dài cả tuần nay, chữa tại viện đa khoa mà không khỏi, nên tôi phải đưa cháu lên đây để khám và điều trị cho dứt.

- Cháu ho kéo dài, có phải do trời rét?

- Tôi nghĩ vậy, vì đợt rét đầu tiên hồi tháng 9, cháu đã phải nằm viện Nhi 10 ngày.

- Có tốn kém lắm không?

- Vì điều trị trái tuyến nên cũng khá tốn kém, chỉ tính tiền giường và tiền thuốc đã mất hơn 10 triệu đồng, đợt này mà nằm viện nữa thì xác định tốn thêm một khoản như vậy. 

- Chị cảm nhận gì về thời tiết mùa đông năm nay.

- Tôi thấy năm nay rét đến nỗi người lớn còn khổ sở, khó chịu huống hồ trẻ em. Từ mùa đông năm 2008 tới nay ngày càng xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại, băng tuyết ở miền núi, cây cối, trâu bò chết rét… Thời tiết kinh khủng thật, mới đầu năm mà đã có bão số 1 ở biển Đông, rồi trong đợt rét này có hôm cứ ngỡ ban trưa là trời đỡ rét nhất thì mình lại cảm thấy buốt giá hơn cả ban đêm. Đúng là biến đổi khí hậu ghê thật!

- Chị biết gì về biến đổi khí hậu?

- Tôi nghe nói biến đổi khí hậu là: nước biển dâng, nhiệt độ trái đất nóng dần lên, mùa đông ngắn mà lại rét hơn… nhưng cứ nghĩ đó là chuyện vài chục năm nữa.

- Chị ơi, biến đổi khí hậu là chuyện của  thời hiện tại…

- Tôi không hiểu vấn đề đó nhưng nếu đúng là do biến đổi khí hậu thì rõ ràng điều đó đang diễn ra thật không phải chuyện xa xôi gì.

- Chị thấy đáng lo không?

- Ôi, nhỏ bé như mình thì lo được gì, nghĩ xa chỉ tội cho con cháu sau này vì phải xoay sở trong môi trường sống khắc nghiệt hơn.