Chỉ cần có tình yêu
(ANTĐ) - Năm 1994, thôi học trường Đại học Y dược TP.HCM, đi làm biên dịch cho một tờ báo tiếng Anh, rồi rẽ ngang trở thành một trong số rất ít PR hàng đầu Việt Nam. Năm 2000, lại bỏ việc, tất cả chỉ để kiếm tìm cho mình một niềm say mê thực sự… Quách Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm Thành công và Hạnh phúc chia sẻ nhân ngày Valentine.
Quách Tuấn Khanh được coi là một diễn giả hàng đầu Việt Nam |
- Sau khi lập gia đình, nhiều đôi vợ chồng cảm thấy tình yêu chông chênh và dễ vỡ hơn, đúng không anh?
- Khi yêu, chàng trai như một lực sỹ thể hình trên sàn diễn, phải gồng mình lên cho thật mạnh mẽ, thật hào hoa, nhưng sau lễ cưới, anh ta phải trở về con người thật, và bản thân người phụ nữ cũng vậy… Đàn ông, họ sẽ phải trăn trở những điều lớn lao hơn - sự nghiệp, kiếm tiền. Họ mải mê với công việc, thậm chí đi nhậu, mất thời gian ngồi trong quán cà phê tán gẫu, tâm sự với một người phụ nữ nào đó mong tìm một cơ hội làm ăn, một sự giải tỏa tâm lý…
Với người phụ nữ, phần lớn sự cực khổ, mệt mỏi trong đời sống cũng do... tự chuốc vào thân. Nhiều phụ nữ lập gia đình, song vẫn ước mơ “sống tự do” như thuở còn con gái… Vì vậy, việc chăm sóc cho gia đình trở nên “đầy ải” chứ không tạo chút niềm vui. Hay cả việc có con là một sứ mạng thiêng liêng của phụ nữ, nhưng một số bạn vẫn muốn “thoải mái như xưa” cho dù trách nhiệm của mình giờ đã hoàn toàn khác trước.
- Theo anh, phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc? Kinh nghiệm từ gia đình anh…
- Chính việc không chấp nhận sự thay đổi, không chịu điều chỉnh suy nghĩ và nhận thức đã khiến tỷ lệ các bạn trẻ ly hôn nhiều hơn. Đừng bắt người bạn đời phải thay đổi, mà hãy thay đổi cách nhìn của chính mình và sống thật với lòng mình. Tình yêu cũng vô hình, nên việc để người khác biết mình đang yêu họ là một kỹ năng rất quan trọng. Một vòng tay trìu mến, một nụ hôn, vài bông hoa và những câu “I love you” không bao giờ là quá nhiều...
Nó là cách cho biết chúng ta luôn yêu nhau, dành những giây phút thảnh thơi để bên nhau, để hâm nóng tình yêu. Và hạnh phúc thực sự chính ở sự sẻ chia, quan tâm, chăm sóc nhau bằng những cử chỉ và lời nói chân thành nhất. Tôi đã có thời gian lao vào tìm kiếm thành công để rồi bỏ quên hạnh phúc. Cũng may là tôi kịp nhận ra điều đó. Thành công lớn nhất của tôi là chiến thắng được sự tự ái, ích kỷ và nhận ra đích cuối cùng của cuộc sống vẫn là gia đình, là vợ con.
Cầm Linh