Chết cũng không sợ

(ANTĐ) - Bác Cả hỏi Xuân tóc đỏ:

Chết cũng không sợ

(ANTĐ) - Bác Cả hỏi Xuân tóc đỏ:

- Trên đời chú sợ gì nhất

- Em sợ chết.

- Còn cô Phó Đoan?

- Em sợ loại lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Còn bác sợ gì?

- Tôi sợ cả hai thứ giống cô và chú Xuân vừa nói.

- Cụ thể là thế nào?

- À, sau Tết tai nạn giao thông tăng đột biến, nhiều vụ chết thảm khốc, chỉ trong 5 ngày Tết, có đến 426 vụ TNGT, làm chết 308 người, có vụ chết 3, có vụ 4 người một lúc.

- Kinh hoàng. Bà Phó Đoan giơ hai tay lên trời.

Xuân tóc đỏ cau mày:

- Cũng một phần do lơi lỏng của lực lượng CSGT, thanh tra giao thông.

- Thế nên một tờ báo mới nói sự lơi lỏng này đồng nghĩa với... tội ác. Bà Phó Đoan nhún vai.

Bác Cả lắc đầu:

- Nói như thế này cũng là... phải tội đấy. Cứ đi ra quốc lộ mà xem. Có chốt CSGT thì xe đi chậm đúng tốc độ, vừa khuất mắt là lao đùng đùng, giành đường, vượt ẩu. Chết họ cũng chẳng sợ nên tai nạn mới đột biến và thảm khốc thế.

Xuân tóc đỏ:

- Em xin thay câu kết: “Biết rồi khổ lắm, nói mãi” bằng câu “Bó tay chấm com”.

Người Tràng An