Chém người không cần nhìn mặt

ANTĐ - Không cần nhìn rõ măt, chỉ thoáng thấy bóng một nhóm thanh niên ngồi uống nước, Hòa đã ra lệnh đồng bọn lao lao đến chém tới tấp...

Sự việc xảy ra ngày 21-7, Nguyễn Đức Hòa, SN 1990, trú ở Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội sang địa bàn huyện Mê Linh chơi đã bị thanh niên thôn Nam Hồng chặn đánh vì thấy “ngứa mắt”. Vốn là thanh niên ngang ngược, Hòa nuôi giận trở về nhà gọi điện cho người bạn thân là Trương Diệu Ninh, SN 1995, trú ở Cổ Loa, Đông Anh kể chuyện và rủ Ninh tối hôm sau sang Mê Linh xem ca nhạc (thực chất để tìm nhóm thanh niên trả thù). Ninh đồng ý.

Các đối tượng trong vụ án

Khoảng 19h ngày 20-7, Hòa, Ninh đi xe máy đến đoạn cầu Lớn thì gặp một nhóm bạn và nhờ họ đi trả thù. Hòa gợi ý cho đồng bọn đi về nhà lấy dao, phớ, tuýp sắt có đầu nhọn làm hung khí đem theo. Khoảng 20h cùng ngày, 8 đối tượng đi 5 xe máy lòng vòng quanh khu vực biểu diễn ca nhạc.

Khi đến đoạn lối rẽ vào sân bóng đá xã Tiền Phong, Hòa phát hiện một nhóm thanh niên ngồi uống nước tại quán vỉa hè đã hô hào đồng bọn dừng xe, lao đến truy sát. Anh Hà Quang Minh, Hà Đình Quyết, Hà Đình Tĩnh cùng 2 người bạn đi xem ca nhạc bỗng gặp phải trận "mưa" dao từ nhóm thanh niên lạ mặt.  

Khi thấy đám thanh niên kia gục xuống, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Nhận được tin báo, CAH Mê Linh phối hợp cùng CAX Tiền Phong nhanh chóng xuống hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và thu thập thông tin từ nhân dân.

Một người trong số nhóm thanh niên gặp nạn cho biết, họ chưa từng gặp mặt đám hung thủ trên. Sau những ngày ròng rã truy tìm chứng cứ, các trinh sát đã tìm ra mấu chốt từ vụ nhóm thanh niên làng đánh 1 nam thanh niên đến từ Đông Anh. Ban chỉ huy CAH cũng nhận định, rất có thể chính nam thanh niên bị đánh đã cùng đồng bọn gây ra vụ chém người trên.

Nhanh chóng xác minh thông tin, CAH Mê Linh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Hòa, là chủ mưu cùng đồng bọn về hành vi cố ý gây thương tích.