Hiệp hội Phòng ngừa hành động tàn ác với động vật (SPCA) đã nhận được các báo cáo về nhiều trường hợp mèo mất tích từ tháng 9.
Vincent Low chủ tịch SPCA Malacca cùng với một vài thành viên khác đã đến thăm các chủ nhà để tìm hiểu thêm thông tin.
Vài ngày sau, dựa trên một số manh mối họ đã tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô nơi một phụ nữ Indonesia đang sống với 12 con mèo.

Ông Low cho biết “Khi đó tôi mới biết rằng lông và nước bọt mèo được sử dụng trong quá trình chế tạo bùa mê”.
Người phụ nữ này nói cô ta chỉ đang che chở cho lũ mèo chứ không bắt cóc chúng. Tuy nhiên, sau đó cô này thừa nhận đã ngâm nước bọt và lông mèo với quần áo lót để tạo bùa bê tình yêu.
Cô này nói loại bùa mê của cô ta có tác dụng gắn kết các cặp đôi và chống lão hóa.