- Cận cảnh 6 ki ốt tan hoang do lửa thiêu rụi
- Hà Nội lập dự án trang bị trực thăng chữa cháy
- Xưởng sản xuất khung tranh bị "bà hỏa" thiêu rụi
Một số nhân chứng cho hay, khi phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói cuồn cuộn bốc cao bao trùm ngôi nhà, đã đập cửa tri hô người phía trong thoát nạn, đồng thời báo khẩn cấp cho lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng cứu hỏa tiếp nước chữa cháy tại hiện trường
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC số 2- Đống Đa đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường cứu nạn, dập lửa chống cháy lan. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm trong ngõ, lối đi chật hẹp khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải dùng máy bơm nhỏ và nối vòi dẫn nước vào để chữa cháy. Khoảng 23 giờ, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Lối vào ngôi nhà xảy cháy quá nhỏ, rất khó khăn cho công tác dập lửa
Anh Trần Tuấn T, chủ nhân ngôi nhà cho biết: Vào thời điểm xảy ra đám cháy, tôi cùng mọi người đang ngủ trên tầng 3. Khi phát hiện thấy khói và cháy tôi đã hô hoán mọi người chạy xuống dưới. Sau đó, tôi vào tầng 2 cứu đồ đạc nhưng bị lửa ở cục nóng điều hòa rơi trúng người, rất may chỉ bị thương nhẹ.
Vụ hỏa hoạn làm hư hỏng toàn bộ đồ đạc ở tầng 3 của ngôi nhà cháy. Ngoài ra, ngọn lửa còn cháy lan sang hai ngôi nhà bên cạnh, làm hỏng mái tôn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.