Chạy marathon “Nối liền một dải Việt Nam”

ANTĐ - Đúng 9h sáng 9-12, siêu VĐV chạy marathon, Pat Farmer và người đồng hành Mai Nguyễn Đình Huy đã bắt đầu hành trình chạy marathon “Nối liền một dải Việt Nam” xuyên qua 30 tỉnh thành, từ Móng Cái tới Cà Mau.

Pat Farmer được cả thế giới biết đến như một VĐV chạy marathon vĩ đại nhất mọi thời đại với vô số kỷ lục thế giới. Mới nhất vào tháng 1-2012 vừa qua, VĐV sinh 1962 này đã hoàn thành cuộc chạy marathon vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: chạy bộ 21.000km từ Cực Bắc đến Cực Nam của Trái đất trong vòng 10 tháng 13 ngày.

Pat từng là thành viên Quốc hội Liên bang, Thư ký Quốc hội cho Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Australia… Việc tận mắt chứng kiến những cái chết của trẻ em do thiếu nước sạch ớ các nước Ấn Độ, Nepal, Ai Cập, Đông Timor, Peru… khiến ông đi đến quyết định giã từ sự nghiệp chính trị cùng những đặc quyền, đặc lợi để chuyên chạy bộ quyên góp cho các dự án về nước sạch.

Bắt đầu hành trình "Nối liền một dải Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, Pat Farmer thực hiện cuộc chạy bộ mang tên “Nối liền một dải Việt Nam” với mục đích: Kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho dân nghèo Việt Nam.

Cùng đồng hành với Pat Farmer trong cuộc hành trình này còn có VĐV 25 tuổi, Mai Nguyễn Đình Huy, và dự kiến sẽ có thêm hàng ngàn người chạy đồng hành trong suốt hành trình kéo dài 40 ngày, từ 9-12-2012 đến 20-1-2013.

Pat Farmer kết thúc chặng ngày đầu tiên

Đúng 9h sáng 9-12, tại km số 0 Tràng Vĩ (Sa Vĩ, TP Móng Cái), siêu VĐV marathon Pat Farmer và Đình Huy cùng khoảng 100 người đồng hành thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh và học sinh địa phương đã chạy xuất phát, bắt đầu cuộc hành trình đầy ý nghĩa này.  

Đến 16h cùng ngày, Pat Farmer đã kết thúc ngày đầu tiên sau khi trải qua quãng đường 60km. Và vào lúc 7h sáng 10-12, Pat Farmer và Mai Huy sẽ chạy chặng thứ 2 từ Đầm Hà đi Mông Dương (cùng thuộc tỉnh Quảng Ninh) có lộ trình dài 65km.