150 học sinh mần non và 300 học sinh trung học phổ thông của trường dân lập Thăng Long (chung khuôn viên) đã ngộp thở vì khói quá đậm đặc. Ban giám hiệu nhà trường lập tức có mặt huy động tất cả nhân lực sẵn có của trường để di tản học sinh. Hàng trăm học sinh đứng chật cả hành lang, chen nhau thoát thân.

Hiện trường nơi xảy ra cháy

Nhân viên y tế chuyển nạn nhân đi cấp cứu
Các chiến sĩ mang mặt nạ chống hơi độc leo lên các tầng lầu tuần tự đưa các cháu xuống bằng đường cầu thang an toàn. Tuy nhiên khi kiểm điểm lại, ban giám hiệu cho biết còn thiếu vài học sinh. Cuộc tìm kiếm tiếp tục. Tất cả hẻm hốc trên các tầng lầu đều bị bới tung ra và kết quả không tìm thấy một học sinh nào bị kẹt lại.

Nhân viên y tế túc trực đón người bị nạn

Niềm vui khi gặp lại con

Giải cứu bằng xe thang
Có 2 học sinh là Lâm Ngọc Châu và Nguyễn Lê Hà Trang (học sinh lớp 10 và 11) cùng 2 cô giáo Hoàng Thị Kim Cương và Trần thị Thùy Trang bị ngất đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tin cho hay sức khỏe cả 4 người đã ổn định.
Đến 10h sáng cùng ngày về cơ bản đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bên trong khoan chứa xe, 25 chiếc xe máy bị thiêu rụi; ngoài ra có khoảng 10 xe bên ngoài bị cháy lan. Hàng trăm xe khác được các chiến sĩ PCCC bảo vệ an toàn.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Đại tá Nguyễn Văn Băng - Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - người trực tiếp chỉ huy chữa cháy khuyến cáo các đơn vị như trường học, chợ, trung tâm thương mại có chất dễ cháy cần để xa chỗ đông người phòng trường hợp cháy xảy ra.
Đại tá Băng cũng đánh giá cao nỗ lực của tất cả các đơn vị tham gia góp phần giảm thiểu thương vong. Ông nói, thành công hôm nay là không có một ai bị thương hoặc tử vong. Đó là một kết quả rất đáng mừng và cần khích lệ.