ANTĐ - Chiều ngày 16-9, anh Hoàng Khắc Tuấn - nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (cơ sở đóng trên địa bàn TP Vinh - Nghệ An) nhận được điện thoại của một người tên Nguyễn Thanh Sơn. Qua trao đổi, người này hỏi cháu bé ở phòng 206 đã được gia đình đến đón hay chưa.
ANTĐ - Sau hơn 10 ngày sống chui lủi, Nguyễn Thanh Sơn, nghi can hành hạ cháu bé bị câm bẩm sinh trong khách sạn đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
ANTĐ - Mấy ngày qua, dư luận địa phương đang rất xôn xao về việc cháu bé 14 tuổi câm bẩm sinh, bị người hàng xóm dẫn đi chơi rồi mất tích gần 1 tháng. Đến lúc người thân tìm thấy cháu bé trong khách sạn gần nhà thì phát hiện có nhiều vết thương trên người cháu bé.
ANTĐ - Hơn 30 năm gắn bó với “nghiệp” Cảnh sát khu vực, tôi hỏi Trung tá Thái Minh Thảo, công an phường Giảng Võ (Ba Đình - Hà Nội) điều gì khiến anh có thể gắn bó với công việc này lâu như vậy? Không cần suy nghĩ, Trung tá Thảo trả lời, đó là bởi người dân vẫn còn tin tưởng ở mình. Khi người dân còn tin nghĩa là mình vẫn còn phải phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Có thể với nhiều người, câu trả lời của Trung tá Thái Minh Thảo bị coi là “sách vở”, thế nhưng với những người đã từng một lần tiếp xúc với anh đều tin đó là những lời nói chân thành nhất. Có một câu chuyện thật 100% về anh mà những người đồng đội của Trung tá Thái Minh Thảo ở Công an phường Giảng Võ đều biết, đó là anh đã từng từ chối một lời đề nghị cất nhắc lên một vị trí cao hơn, có điều kiện hơn chỉ vì lý do anh muốn được ở lại phường làm một người cán bộ Cảnh sát khu vực gắn bó với nhân dân.
ANTĐ - Cháu bé 13 tuổi bỗng dưng mất tích bí ẩn trong những ngày chuẩn bị đón Tết Trung thu khiến cả gia đình và những người xung quanh vô cùng lo lắng. Sau 2 tuần kiên trì điều tra, CAH Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã bắt được hung thủ. Điều đáng nói, kẻ gây án chính là người quen của nạn nhân.
ANTĐ - Khoảng 5h30 sáng 16-9, những thành viên của căn hộ số 401 nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội bị một kẻ lạ mặt tấn công, khống chế 2 người phụ nữ và 2 trẻ em.
ANTĐ -Bé gái 4 tuổi bị bố mẹ đánh đập tàn nhẫn đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chăm sóc đặc biệt, theo chẩn đoán ban đầu bé bị chấn thương sọ não, rạn nứt hình lưới, nhiều vết thâm tím trên mặt...
ANTĐ - Tan học, cháu Duy ra cổng trường chờ bà nội đến đón, chờ mãi không thấy bà đến, cháu bé đi lang thang và bị lạc đường. Rất may cháu bé đã được các chiến sĩ CSGT phát hiện và liên hệ cho gia đình cháu đến đón.
ANTĐ - Bố mất sớm, mẹ đi làm xa, từ nhỏ Thùy L đã về ở với ông bà ngoại. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nhưng L lại khôn lớn, phổng phao hơn chúng bạn cùng trang lứa. Một hôm, biết cháu L ở nhà một mình, ông Tấn mò vào giường dở trò đồi bại mặc cho bị hại la hét, van xin. Hành sự xong gã "yêu râu xanh" đe dọa cháu L không được nói với ai, không sẽ bị giết.
ANTĐ - Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng CAQ Long Biên, Hà Nội xác nhận thông tin này với PV Báo ANTĐ chiều nay 12-8, căn cứ trên kết quả điều tra, xác minh của Đội CSHS CAQ.
ANTĐ - Khoảng 15h20 hôm qua 8-8, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía nam cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thượng tá Lê Đức Đoàn và Thượng sỹ Phạm Gia Hợp, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt phát hiện một cháu bé đi bộ trên cầu với dáng vẻ lo lắng, sợ hãi.
ANTĐ - Chiều 5-8, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CATP Hà Nội, chính thức thông tin về chuyên án phá đường dây buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).
ANTĐ - Chiều nay (4-8), cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thông báo tiến trình điều tra vụ mua bán trẻ em liên quan đến chùa Bồ Đề ở quận Long Biên, TP Hà Nội.
ANTĐ -Sau nhiều ngày nộp đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng về việc bé gái 4 tuổi, nghi bị ông chủ một cơ sở trông giữ trẻ tư nhân dâm ô, nhưng không được giải quyết, khiến cả gia đình cháu bé sống trong âu lo; điều tiếng của dư luận…
ANTĐ - Đã từng có một lần lỡ dở, vì thế chị Lê Thị Hồng Thắng tạm trú tại tổ 1, phường Phú Lãm (Hà Đông) dành hết hy vọng và tình cảm cho người đàn ông thứ hai của cuộc đời mình. Mặc dù chung sống với nhau không có hôn thú, nhưng tình yêu cũng đủ để hai người “kết trái đơm hoa”. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ viên mãn, nào ngờ “đùng” một cái, chị Thắng hay tin người chồng mới đã bế đứa con chung bỏ đi mất…