Cha chú phải nể phục

ANTD.VN - Dân gian có câu: “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”, giờ tôi ngẫm thấy chỉ đúng một nửa thôi. Mỗi thời mỗi khác. Tôi thấy lớp trẻ bây giờ khôn ngoan, tinh nhanh hơn thời mình.

- Cũng phải thôi, ngay như một nhóm trẻ 9X mà đã có “máu liều” khởi nghiệp khiến bậc cha chú phải ngả mũ nể phục.

- Ở cái tuổi 9X mà đã dám lao vào thương trường trong khi hàng trăm doanh nghiệp “chết” như ngả rạ, thì quả là… uống thuốc liều thật.

- Thế mới đáng nói chứ. Nhóm trẻ này tìm được những bà nội trợ vừa nấu cơm cho gia đình, vừa nấu thêm vài suất cho dân công sở.

- Độc đáo thật, chả ai nghĩ ra kiểu khởi nghiệp “khó xơi” đó, ông nhỉ.

- Trên cả độc đáo, mấy chàng trai, cô gái đó đặt tên dự án này là “Cơm mẹ nấu”. Tức là mang cơm nhà tới bữa trưa văn phòng, không chỉ ngon, đủ dinh dưỡng đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn mang cả sự ấm cúng, gần gũi với gia đình.

- Giá như tôi cũng là nhân viên quèn ở văn phòng để được xơi một suất “Cơm mẹ nấu”, chắc chắn sẽ khó quên hương vị. Xin hỏi ông, giá có “đắt xắt ra miếng” không đấy?

- Ông chưa ăn mà đã lo chuyện đắt rẻ. Giá rất hợp túi tiền dân công sở, chỉ có 30-35 nghìn đồng một suất thôi!

- Thật đáng phục. Đầu óc lớp trẻ mới bật ra được những ý tưởng không ai ngờ tới được.