CATP Hà Nội chúc Tết, tặng quà nhân dân, giáo dân nghèo ven sông Hồng

ANTĐ - Sáng 27-1, Đại tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ, thừa ủy quyền của Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà 50 hộ dân, gia đình giáo dân nghèo trên địa bàn 2 quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Cùng tham gia đoàn công tác CATP đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà 50 hộ dân, gia đình giáo dân nghèo trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, có linh mục Phạm Bá Quế - Giám đốc Ủy ban Bác Ái xã hội, Tổng giáo phận Hà Nội; đại diện phòng nghiệp vụ CATP và CAQ Hoàn Kiếm.

Với tình cảm chân thành, tấm lòng “tương thân tương ái”, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất, tinh thần với các hộ dân, giáo dân nghèo trong những ngày Tết Giáp Ngọ 2014, đoàn công tác CATP đã đến từng hộ gia đình: từ bãi giữa sông Hồng, đến xóm vạn chài phường Phúc Xá, hay các khu trọ ven sông... Điểm đến có thể là những bãi bồi giữa sông, nhà thuyền, hay khu “nhà không số, phố không tên”, nhưng đoàn công tác quyết tâm có mặt tận nơi, trao tận tay những người dân nghèo các phần quà nhỏ, chiếc bánh chưng, chăn ấm và lì xì may mắn.

Đoàn Công tác CATP Hà Nội đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà 50 hộ dân,
gia đình giáo dân nghèo trên địa bàn 2 quận Ba Đình và Hoàn Kiếm

Nói như lời Đại tá Vũ Kim Thành: “Trong ngày tết truyền thống, gia đình người Việt Nam nào cũng cố gắng lo cho tổ ấm của mình, cho bố mẹ, anh chị em, người thân có một mâm cỗ đủ, đầy. Với những gia đình nghèo, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền các địa phương, các ban ngành đoàn thể và CBCS CATP sẽ cùng chung tay sẻ chia, với mong muốn ai ai cũng có Tết”.

Trao tận tay các phần quà đến các hộ dân, giáo dân nghèo sinh sống ven sông Hồng, Đại tá Vũ Kim Thành và linh mục Phạm Bá Quế gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể giáo dân và gia đình. Đồng chí Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ tin tưởng, việc làm thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” này sẽ góp phần thắt chặt đoàn kết, tình cảm của mọi người dân với nhau, đặc biệt là các hộ dân nghèo.

* Hình ảnh đoàn công tác chuyển quà Tết đến tận tay người nghèo

CATP Hà Nội chúc Tết, tặng quà nhân dân, giáo dân nghèo ven sông Hồng ảnh 2

Đoàn công tác di chuyển bằng nhiều phương tiện để đến tặng quà
người dân ở khu vực bãi giữa sông Hồng

Những phần quà nhỏ được đoàn công tác CATP, CBCS Báo ANTĐ
trao tặng hơn 20 hộ dân sống ở gầm cầu Long Biên (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm)

Các hộ dân, giáo dân nghèo từ nhiều nơi tụ về đây sinh sống, trên các thuyền, bè
tự tạo. Hàng ngày, họ đi thu lượm đồng nát, bán rau để kiếm sống

Bánh chưng, mứt tết, rượu vang, chăn ấm... sẽ giúp cho bà con ấm lòng hơn
trong những ngày Tết cố truyền

Đại tá Vũ Kim Thành (ngoài cùng bên phải) tin tưởng: việc làm thấm nhuần đạo lý
“uống nước nhớ nguồn” này sẽ góp phần thắt chặt đoàn kết, tình cảm của mọi người dân
với nhau, đặc biệt là các hộ dân nghèo

Nhiều người dân xúc động trước tình cảm chân thành của đoàn công tác

Chia tay bãi giữa sông Hồng, đoàn đến với xóm trọ nghèo ven đường Hồng Hà
(phường Phúc Xá, quận Ba Đình)

 

Người già, trẻ nhỏ vui mừng vì... nhà đã có Tết

Đại tá Vũ Kim Thành dẫn đầu đoàn công tác tiếp tục trở lại gầm cầu Long Biên,
nhưng lần này là khu xóm vạn chài phường Phúc Xá, quận Ba Đình

Khu thuyền chài này là nơi sinh sống thường xuyên của gần 20 hộ dân nghèo

Niềm vui của các hộ dân "cắm sào giữa nước" mưu sinh

... Tết này em sẽ thêm vui