Cắt lưỡi vịt
(ANTĐ) - Chú Ốc khịt mũi, giọng phấn khởi:
- Sao Thầy Nghêu tài thế nhỉ, mắt mù mà cũng đoán ra không có chuyện tăng giá xăng như tin đồn nhảm chiều 5-8, trong khi nhiều người sáng mắt ùn ùn kéo nhau đi xếp hàng mua xăng về dự trữ.
- Tớ chẳng tài giỏi gì đâu, chỉ là có chút kinh nghiệm và biết suy luận thôi.
- Kinh nghiệm và suy luận thế nào?
Nghêu gãi ta:
- Kinh nghiệm từ lần xảy ra cơn sốt gạo mới đây. Còn suy luận thì tỉnh táo đầu óc một tí là nghĩ ra thôi. Sẽ không có chuyện điều chỉnh giá xăng liên tục trong khi tác động của đợt tăng giá xăng dầu vừa mới đây chưa ổn định. Kế đến là giá xăng dầu thế giới đang giảm.
Hến thắc mắc:
- Nhưng không có lửa làm sao có khói?
- Đúng là có “khói”, nhưng khói ở đây là do lưỡi của kẻ tung tin đồn nhảm, gây kích động thị trường mà ra.
- Họ làm như thế nhằm mục đích gì?
Trùm Sò cười khì:
- Tất nhiên là nhằm “Đục nước béo cò”. Bọn buôn vịt giời ấy mà.
- Thế thì phải xử lý bọn này đến nơi đến chốn để chúng không dám tái diễn trò tung tin vịt.
Trùm Sò gật gù:
- Tất nhiên là phải xử lý nghiêm minh. Cơ quan chức năng đang truy tìm những kẻ tung tin vịt. Mấy ngày vừa qua ta chống… tin vịt cũng khá tốt, phản ứng khá nhanh nên đã dập tắt được khối vụ.
Chú Ốc mạnh mồm:
- Quan trọng là tâm lý người dân, cứ bình tĩnh, rút bài học kinh nghiệm và phán đoán sự việc như Thầy Nghêu thì không dễ bị tác động bởi tin vịt.
- Và phải… cắt lưỡi vịt nữa chứ - Nghêu cười phụ họa.
Đào Cốc Lục Tiên