Hà Nội

Cặp vợ chồng mặt mũi sáng láng, móc túi siêu nhanh

ANTĐ - Để lại con trai 7 tuổi cho ông bà nội chăm sóc, vợ chồng Tích rủ nhau lên Hà Nội để trộm cắp tài sản. Với tuyệt chiêu “hai ngón”, chỉ trong nháy mắt, điện thoại của nạn nhân đã "không cánh mà bay".

Sáng 6/4, vợ chồng Bùi Văn Tích, SN 1984 và Đinh Thị Bảo Thương, SN 1989, trú tại đội 1, xóm 9, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bắt xe khách lên Hà Nội.

Lên đến nơi, hai đối tượng này bàn nhau lên các tuyến xe bus trộm cắp tài sản. Mặc dù trước đó, Tích đã từng bị lực lượng 142 – CATP Hà Nội bắt 1 lần về hành vi trộm cắp tài sản của hành khách đi xe bus nhưng có lẽ, do thấy “ngon ăn” nên lần này Tích rủ cả vợ đi cùng.

Cặp vợ chồng "siêu trộm"

Ban đầu, cặp vợ chồng “siêu trộm” này đi xe bus khắp thành phố để khảo sát địa bàn. Đến khoảng 17h, Tích và vợ bắt xe bus 39 từ Hà Đông đến cổng trường Học viện An ninh nhân dân. Trên tuyến xe này, Tích lấy trộm được 1 điện thoại di động Nokia màu đen của chị Nguyễn Thị Hoa ở Thường Tín, Hà Nội. Sau đó, Tích đưa cho vợ và cùng nhau xuống xe tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi.

Tang vật bị thu giữ

Ngay khi tuyến xe bus vừa đi khỏi, hai vợ chồng Bùi Văn Tích tiếp tục lên xe bus số 16 để trộm cắp. Cứ như vậy, chỉ trong vòng 1h đồng hồ, vợ chồng Tích đã lấy trộm 5 chiếc điện thoại di động của 5 nạn nhân trên 5 tuyến xe bus khác nhau. Sau mỗi lần thành công, Tích đều chuyển ngay cho vợ cầm và xuống xe.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ thứ 5, phát hiện thấy có trinh sát theo dõi, hai vợ chồng Tích đã bắt xe ôm bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng công an.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.