

Vốn cũng có một mái ấm như bao gia đình khác. Tuy nhiên, hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ vẫn không thể giữ chân được Nguyễn Thu Hương, SN 1978, ở xóm 8, Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội. Chơi bời không làm chủ được bản thân, Hương nghiện ma túy lúc nào không hay. Khi đã bập vào “cái chết trắng” Hương cứ bước theo con đường tội lỗi như người mộng ru. Trong một "phi vụ", Nguyễn Thị Thu Hương bị lực lượng Công an bắt giữ, sau đó đưa ra xét xử về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Năm 2010, rời song sắt nhà tù, những tưởng thời gian ở tù sẽ làm Hương thấm thía cuộc sống đời thường và phục thiện bên vòng tay gia đình. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, Nguyễn Thi Thu Hương lại tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi…


Để có tiền hút hít, Hương mua ma túy về sử dụng, đồng thời phân nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn. Nơi trú ngụ của cặp vợ chồng “hờ” này là tầng 3- SN3, ngõ 21 Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu. Với “thâm niên” về mua bán ma túy nên Hương có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Thông thường, Hương chỉ bán ma túy qua điện thoại cho những người quen. Khi đã thống nhất được với khách hàng, Hương sẽ hẹn một điểm để giao hàng.


Tuy nhiên, những hành tung khác lạ của cặp vợ chồng hờ trên đã không qua được mắt lực lượng công an cơ sở. Trong quá trình thực hiện kế hoạch 38 của CATP Hà Nội – CA phường Văn Miếu đã triển khai tổng kiểm soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú và phát hiện những biểu hiện nghi vấn của cặp vợ chồng hờ Nguyễn Thị Thu Hương và Dương Vương Bình. Sau một thời gian kiên trì theo sát các di biến động của đối tượng, CAP Văn Miếu đã ập địa chỉ trên vào thu giữ được hai gói heroin cùng một số tang vật liên quan. Trước những chứng cứ rõ ràng, Hương và Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.
Bỏ lại gia đình, con thơ để lao vòng xoáy của “cái chết trắng”, với hành vi trên, có lẽ Nguyễn Thị Thu Hương và Dương Vương Bình sẽ khó thoát được một bản án nghiêm khắc của pháp luật.