
Phòng trọ nơi đối tượng đang khống chế con tin

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem làm cho không khí vụ việc rất căng thẳng...
Đến 11h45, đối tượng gây án đã yêu cầu lực lượng công an đưa đến 1 xe taxi 7 chỗ để rời hiện trường. Taxi đã được điều đến đỗ sát khu trọ nhưng kẻ gây án và con tin vẫn đang bất động bên trong.

Nhiều người thậm chí đến sát phòng trọ nơi đối tượng cùng con tin
đang ở bên trong để theo dõi vụ việc

Giao thông qua đoạn đường này bị ùn ứ suốt thời gian xảy ra vụ việc
Một nguồn tin cho biết, kẻ khống chế con tin là Lê Văn Tuấn (SN 1983, quê An Giang). Còn người phụ nữ bị khống chế tên Ch. (SN 1976, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) hành nghề cho vay nặng lãi, môi giới bất động sản.
Theo ông Lê Văn Đát (SN 1955, quê An Giang, bố đẻ của đối tượng Tuấn), đối tượng Tuấn nghiện ma tuý 3 năm nay, từng đi cai nghiện 3 lần nhưng nay tái nghiện. Tuấn ở nhà nuôi gà đá và cá độ. Đáng nói Tuấn có đến 5 đời "vợ" và 2 con trai nhưng đều không thông qua cưới hỏi.
Cũng theo ông Đát, giữa nạn nhân Ch. và Tuấn có mối quan hệ tình cảm. Chị Ch. thường xuyên đưa 2 con gái của mình xuống phòng Tuấn chơi
Tại hiện trường, lúc 13h15, Tuấn đòi chồng của chị Ch. mang đến 20 triệu đồng, nhưng khi người đàn ông này mang tiền đến nơi thì đối tượng nhất quyết không mở cửa lấy tiền. Hiện chồng của chi Ch. hiện đang làm việc với cơ quan công an.
Cũng theo ông Đát, giữa Tuấn và nạn nhân Ch. có quan hệ tình cảm từ trước tết Nguyên đán đến nay. Chiều 7-8, chị Ch. đến phòng trọ của Tuấn (nơi Tuấn sống cùng cha mẹ) để chơi. Lúc này Tuấn có yêu cầu chị Ch. đưa tiền để Tuấn mua "hàng" chơi. Sau đó, chị Ch. quay trở về nhà ở huyện Hóc Môn.

Ông Đát cho biết, bản thân ông đã 2 lần bị Tuấn doạ cắt cổ vì la mắng thói nghiện ngập, ham chơi của Tuấn.
Đến 13h30 đối tượng Tuấn vẫn khống chế nạn nhân Ch. cố thủ trong phòng trọ. 5 phút sau, Tuấn dọa cho nổ một bình gas 12 kg, khiến người dân hiếu kỳ đang tập trung bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Lực lượng đặc nhiệm đang được huy động thêm áp sát hiện trường.

14h, lực lượng chức năng đã điều xe chốt cả hai đầu con hẻm, lực lượng đặc biệt trang bị áo giáp, chuẩn bị áp sát phòng trọ.
Khoảng 14h30, đối tượng nhận cơm của người chị đưa thông qua khe cửa sổ. Lúc này, lực lượng chức năng đã điều xe cấp cứu và nhân viên y tế đến hiện trường để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Cùng thời điểm 1 tổ công tác của CAQ 12 đưa người nhà của Tuấn đến trước phòng trị tiếp tục thuyết phục đối tượng. Bên trong Tuấn vẫn đang khống chế chị Ch., đồng thời dùng các vật dụng để chắn cửa phòng trọ lại 1 cách kiên cố.
Chiếc túi xách mà công an đưa đến trước phòng trọ theo yêu cầu của đối tượng vẫn ở vị trí cũ. Vẫn chưa rõ bên trong túi xách chứa gì.

Nghi phạm bị khống chế (Ảnh: Báo Thanh Niên)