Cảnh sát Hình sự Hà Nội bắt cướp (1): Cặp đôi "săn mồi" luôn thủ sẵn dao nhọn

ANTD.VN - Trong 3 tháng cuối năm 2018, Đội 8 (Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội) ghi nhận một loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, với cùng thủ đoạn là 2 đối tượng nam đi xe máy Honda AirBlade, màu đỏ, áp sát nạn nhân, rồi ra tay cướp giật đồ rất nhanh và phóng xe bỏ chạy. Đặc biệt, các đối tượng này tỏ ra cực kỳ manh động, khi ở một vụ cướp, chúng bị nạn nhân đuổi theo và giữ lại, một đối tượng đã rút dao bấm đâm trọng thương người dân. Đây cũng là vụ án cho thấy các đối tượng tỏ ra cực kỳ lọc lõi, xảo quyệt khi đối phó với lực lượng truy bắt.

Nhắc tới địa chỉ số 7 phố Thiền Quang (Hà Nội), nhiều người hẳn sẽ có ấn tượng đặc biệt, vừa tò mò, lại vừa tin tưởng, nể phục. Bởi đây là trụ sở của Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội, nơi tập trung những cán bộ CSHS tinh nhuệ nhất của Công an Thủ đô, chuyên điều tra, trấn áp các băng nhóm, đối tượng phạm tội nguy hiểm, manh động.

Vào giữa tháng 11 vừa qua, Đội 8 (Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản) của Phòng CSHS đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an, sau hàng loạt chiến công triệt phá các băng nhóm cướp liều lĩnh.

Để giúp độc giả hiểu rõ hơn tại sao những cán bộ, chiến sĩ chống cướp của Phòng CSHS được nhận vinh dự nói trên, Báo An ninh Thủ đô xin gửi tới độc giả chuyên đề "Hình sự Hà Nội bắt cướp", với những chia sẻ, tiết lộ chưa từng được kể về các vụ án đặc biệt trong thời gian qua.

Bài 1: Cặp đôi "săn mồi" luôn thủ sẵn dao nhọn

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Đội 8 ghi nhận một loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, với cùng thủ đoạn là 2 đối tượng nam đi xe máy Honda AirBlade, màu đỏ áp sát nạn nhân, rồi ra tay cướp giật đồ rất nhanh và phóng xe bỏ chạy. Đặc biệt, các đối tượng này tỏ ra cực kỳ manh động, khi ở một vụ cướp, chúng bị nạn nhân đuổi theo và giữ lại, thì một tên đã rút dao bấm đâm trọng thương người này. Đây cũng là vụ án cho thấy các đối tượng tỏ ra cực kỳ lọc lõi, xảo quyệt khi đối phó với lực lượng truy bắt.

Những vụ cướp giật manh động 

Đặng Hồng Phương (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Ra tù, Phương xin làm nhân viên bảo vệ, nhưng đồng lương "3 cọc 3 đồng" không làm đối tượng thỏa mãn. Đúng lúc đang xây nhà, cần tiền và đã vay "nóng" dịch vụ tài chính của các đối tượng, Phương rơi vào cảnh "khát" tiền hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, đối tượng này còn nghiện ma túy.

Trong hoàn cảnh đó, Phương đã đứng ra vạch kế hoạch đi cướp giật tài sản, "tuyển" đồng bọn là những kẻ từng vào tù ra tội để cùng thực hiện hành vi phạm pháp. Kế hoạch của Phương như sau: Đối tượng này sẽ giữ vai trò cầm lái xe máy, nhắm tới các "con mồi" là phụ nữ, đi xe tay ga và đang dừng để nghe điện thoại, hoặc có tài sản như túi xách, ví để hớ hênh, có thể giật được. Đồng bọn của Phương ngồi sau luôn cầm sẵn dao bấm, và sẽ ra tay giật đồ, rồi bỏ chạy. Trong trường hợp bị truy đuổi, chặn bắt, Phương và đồng bọn sẽ dùng dao bấm chống trả quyết liệt.

Từ trái qua phải: Đặng Minh Phú, Phạm Ngọc Anh, Đặng Hồng Phương

Nhóm tội phạm 2 người do Đặng Hồng Phương cầm đầu đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản khác nhau, trong đó, cơ quan công an đã làm rõ 5 vụ.

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào sáng ngày 23-9-2018. Phương rủ đồng bọn là Phạm Ngọc Anh (SN 1971, trú cùng phường với Phương; Ngọc Anh đã có 2 tiền án, 4 tiền sự) đi cướp. Khoảng 10h, sau khi đi lượn phố vài vòng, tới phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Phương - Ngọc Anh nhìn thấy chị Chu D (SN 2002, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) dừng xe máy sát lề đường, bấm điện thoại iPhone 6.

Phương điều khiển xe áp sát chị D, để Ngọc Anh thò tay giật chiếc iPhone, rồi chúng bỏ chạy. Dù bất ngờ, chị D vẫn phóng xe bám đuổi sát phía sau. Cả 2 chiếc xe phóng nhanh qua đoạn đường dài. Tới ngã 3 phố Phạm Hùng - Duy Tân thì xe của Phương - Ngọc Anh bị va chạm giao thông, khiến 2 tên cướp ngã ra đường. Chị D vội lao tới định túm đối tượng lại thì bị Ngọc Anh rút dao bấm, đâm mạnh vào vùng ức, khiến cô gái trẻ bị thương nặng, với vết đâm kéo dài 5cm ở thượng vị, thấu gan và tụy. Kết quả giám định sau đó cho thấy, chị D đã bị tổn hại 72% sức khỏe.

Sau vụ cướp trên, đối tượng Ngọc Anh bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau cú đâm chí mạng vào cô gái truy đuổi, Ngọc Anh (trái) và Phương bị khởi tố thêm tội Giết người

Không còn đồng bọn "sát cánh", Đặng Hồng Phương rủ Đặng Minh Phú (SN 1978, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) đi cướp giật tiếp, với thủ đoạn tương tự như trên.

Cặp đôi Phương - Phú đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật khác nhau, như các vụ xảy ra vào ngày 27-10, 23-11, 20-12 (năm 2018), trong đó, chúng ra tay đến cùng và lấy trót lọt điện thoại của các nạn nhân nữ, với nhiều loại máy đắt tiền như iPhone XS Max, iPhone X...

Trong số hàng chục vụ cướp giật đã thực hiện, Phương - Phú không gặp phải sự kháng cự hay truy đuổi quyết liệt nào như vụ đã đề cập ở trên, do vậy, may mắn là không có nạn nhân nào bị đâm thương vong như chị D.

Những phút giây đeo bám tội phạm nghẹt thở

Xác định tính chất nghiêm trọng của các vụ án, cùng sự liều lĩnh, manh động của nhóm tội phạm, Đội 8 của Phòng CSHS đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt các đối tượng gây án.

Qua quá trình rà soát với những biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự lần lượt đưa Đặng Hồng Phương, Đặng Minh Phú vào "tầm ngắm". Tuy nhiên, ban chuyên án xác định rằng, quá trình điều nghiên và trinh sát phải được làm rất kỹ, để thu thập đủ chứng cứ đấu tranh với những đối tượng vốn đặc biệt xảo quyệt này. Bởi trước đó, Phương từng bị CAQ Cầu Giấy mời lên để đấu tranh ở một số vụ án nghi có liên quan, song đối tượng này một mực kêu oan, dùng đủ biện pháp để đối phó...

Đây là hình ảnh đặc biệt chưa từng được công bố. Hai đối tượng đèo nhau trên xe máy (khoanh đỏ) là Phương - Phú. Chúng đang trong quá trình "săn mồi" mà không hề biết trinh sát hình sự luôn bám sát. Tay của Phú để trên đùi và luôn cầm sẵn dao bấm

Trong suốt hơn 2 tháng đeo bám ròng rã, các trinh sát hình sự của Đội 8 đã theo sát 24/24 để ghi nhận thói quen, cách thức hoạt động của cặp đôi cướp giật "già dơ" này. Trong đó, chúng thể hiện sự manh động, liều lĩnh khó tin, khi đối tượng ngồi sau luôn cầm sẵn dao bấm trên tay, chỉ để nhô một phần dao ra ngoài nên người đi đường rất khó nhận biết. Nếu có "biến", chúng sẽ phản ứng lập tức bằng cách chống trả quyết liệt và cực kỳ nguy hiểm.

Nhiều tốp trinh sát hóa trang đã được chia rải rác khắp cung đường mà Phương - Phú thường "ăn hàng". Khi Phương vừa nổ máy ra khỏi nhà để đi đón Phú "săn mồi", trinh sát hình sự đã lặng lẽ bám theo, đồng thời thông báo cho các vị trí khác sẵn sàng hỗ trợ.

"Các trinh sát được trang bị súng, công cụ hỗ trợ, để phản ứng kịp thời khi cần. Chúng tôi được Chỉ huy Phòng và Đội quán triệt rằng, việc trấn áp phải được tính toán kỹ, có lệnh mới được triển khai. Do các đối tượng rất manh động, nên có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh. Điểm bắt giữ phải đảm bảo vắng người qua lại, không gây nguy hiểm cho người dân", Thượng úy Văn Đức Kiên - cán bộ CSHS trực tiếp tham gia chuyên án - chia sẻ.

Trong quá trình đeo bám, các trinh sát càng nhận thấy rõ sự lưu manh của cặp đôi Phương - Phú. Dù không hề biết bị theo dõi, song đối tượng Phương vẫn luôn dùng rất nhiều "chiêu" tinh vi để thử xem có Cảnh sát bám theo hay không. Chẳng hạn như, khi đang đi trên phố lớn, Phương bất ngờ quặt xe đi thẳng vào con ngõ nhỏ. Nhưng chỉ đi một đoạn, đối tượng lại lập tức quay ra ngay, rồi quan sát phía sau...

Chiếc xe máy là phương tiện của Phương - Phú khi đi cướp giật. Còn chiếc điện thoại là tang vật trong vụ cướp mà 2 đối tượng này chưa kịp tẩu tán

Trước khi nhắm "con mồi", Phương - Phú liên tục ngó trước sau, nhìn rất kỹ người xung quanh, và có thể thử bằng "chiêu" nói trên tới 4-5 lần (liên tục vào ngõ nhỏ một cách ngẫu nhiên, rồi bất ngờ quay đầu ra ngay).

Cặp đôi cướp giật trên cũng thay biển số xe liên tục, trong đó, Cảnh sát đã thu được 3 chiếc BKS giả khi bắt giữ chúng sau này.

Sau hơn 2 tháng đeo bám ròng rã, ban chuyên án xác định Phương - Phú quen một cửa hàng điện thoại "ruột" ở phường Xuân La (quận Tây Hồ). Mọi "chiến lợi phẩm" cướp được, chúng đều mang tới đây để bán. Phương án bắt giữ 2 tên cướp một cách an toàn được lên chi tiết, với "giờ G" là vào ngày 20-12-2018.

Khoảng gần 8h, Phương đi xe máy tới một tòa nhà văn phòng trên phố Huỳnh Thúc Kháng để đón Phú, rồi cả 2 tên đi "săn mồi" ở nhiều tuyến đường như Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Thị Định, Xã Đàn... Đến gần trưa, chúng đã giật trót lọt một chiếc điện thoại của cô gái ở gần ngã 6 Ô Chợ Dừa, rồi tăng ga bỏ chạy. Do tuyến đường này có rất đông phương tiện qua lại nên trinh sát hình sự được lệnh không trấn áp, tránh ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Theo đúng thói quen, sau khi "ăn hàng" trót lọt, Phương - Phú mang "chiến lợi phẩm" tới cửa hàng điện thoại ở Xuân La để bán. Lúc này, trinh sát mật phục đã ở sẵn phía trong để đón lõng các đối tượng, trong khi bên ngoài, các trinh sát khác cũng sẵn sàng...

Vì toàn bộ quá trình đeo bám được thực hiện kín kẽ nên Phương - Phú hoàn toàn không hề biết những người có mặt quanh cửa hàng, và cả khách hàng phía trong, đều là... lính hình sự. Chúng bước vào cửa hàng và vui vẻ cười nói, trao đổi giá cả bán chiếc máy vừa cướp được. Lúc này, Phú đã đút con dao bấm mà đối tượng luôn cầm trên tay khi ngồi xe máy vào trong túi áo.

Lúc hiệu lệnh vừa được đưa ra, các trinh sát hình sự của Đội 8 đã lao vào khống chế cả Phương và Phú, trong sự ngỡ ngàng, không nói nên lời của 2 tên này. Chiếc điện thoại mà chúng vừa cướp giật, cùng con dao bấm vẫn đang ở trong túi của 2 đối tượng. Dù vậy, hai đối tượng vẫn tỏ ra "già dơ", khi liên tục kêu thét "các anh nhầm rồi, em có làm gì đâu" (!).

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đặng Hồng Phương và Đặng Minh Phú đã phải cúi đầu nhận tội. Bên cạnh tội Cướp giật tài sản, các đối tượng Phương và Ngọc Anh còn bị khởi tố tội Giết người vì vụ đâm nạn nhân Chu D khiến cô bị thương tích nặng như đã đề cập ở trên.

Kỳ sau: Hình sự Hà Nội bắt cướp (2): Tội phạm 'hạng sang' luôn gây án bằng xe SH