"Cảnh sát giao thông tự phát" tại Jakarta

ANTĐ - Tại Thủ đô Jakarta (Indonesia), người dân rất quen thuộc với hình ảnh của những “cảnh sát giao thông tự phát".

Gần đây nhiều phương tiện truyền thông đưa lại clip từ mạng internet về một “ông Tây” do thấy nhiều xe máy cố tình đi vào đường ngược chiều khu vực ngã 3 giao cắt: Trần Bình Trọng- Trần Nhân Tông (Hà Nội), đã bức xúc đứng ra “điều hành giao thông”.

Tại Thủ đô Jakarta của Indonesia, người dân lại rất quen thuộc với hình ảnh của những “cảnh sát giao thông tự phát” kiểu này. Họ có mặt ở khắp các nẻo đường, và coi đây là một nghề mưu sinh hẳn hoi.

Tại những giao lộ và nơi quay đầu xe, lúc nào cũng có một nhóm thanh niên thất nghiệp ngồi chờ đợi. Khi xe cộ đông đúc, họ đi ra giữa đường giúp xe quay đầu, chuyển hướng hoặc phân luồng để tránh ùn tắc.

Dù là nghề mưu sinh, nhưng những anh chàng này không bao giờ họ đòi tiền các lái xe. Tài xế nào nếu thích thì thưởng cho họ ít tiền, khoảng 2.000 -5.000 rupi (4.000 – 10.000 VND), không cho cũng chẳng sao. Mỗi ngày như thế, trung bình một thanh niên kiếm được khoảng 50.000 rupi, cũng tạm đủ sống. Có người làm nghề “cảnh sát giao thông tự phát” kiểu này đã tích cóp mua được chiếc xe máy, và chuyển sang hành nghề xe ôm.

Clip: