Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời đưa nam thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 28/10, thông tin từ chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát, một tổ công tác của đơn vị đã kịp thời phát hiện, dùng xe chuyên dụng đưa một nam thanh niên bị ngã xe máy ven đường đi cấp cứu. 

Sáng 28/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội gồm Thiếu tá Đặng Trung Kiên (tổ trưởng), Thiếu tá Lê Vinh Quang, Thượng úy Trần Quang Thiện làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 21A, đường mòn Hồ Chí Minh, đường Làng Văn hóa, đường Hòa Bình - Hòa Lạc, Hà Nội.

CSGT kịp thời phát hiện, thăm hỏi anh Nguyễn Bá Hiếu bị ngã xe ven đường

CSGT kịp thời phát hiện, thăm hỏi anh Nguyễn Bá Hiếu bị ngã xe ven đường

CSGT dùng xe chuyên dụng chở anh Hiếu đi cấp cứu

CSGT dùng xe chuyên dụng chở anh Hiếu đi cấp cứu

Anh Nguyễn Bá Hiếu được các bác sĩ cấp cứu kịp thời

Anh Nguyễn Bá Hiếu được các bác sĩ cấp cứu kịp thời

Đến 8h30, khi tuần tra tới đoạn đường đôi Quốc lộ 21A hướng Xuân Mai - Sơn Tây thuộc xã Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên nằm ven đường có dấu hiệu choáng, mặt mũi xanh xao, chân tay trầy xước. Bên cạnh là chiếc xe máy mang BKS: 89M1-002xx.

Ngay lập tức tổ công tác dừng xe, hỏi thăm và mang nước cho nam thanh niên uống. Nam thanh niên tỉnh táo hơn, cho biết tên là Nguyễn Bá Hiếu (SN 1999, HKTT: thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên, tạm trú tại ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội). Anh Hiếu sơ thuật: đang trên đường tới cơ quan làm việc tại huyện Thạch Thất thì bất ngờ bị tụt huyết áp, choáng váng, mặt mũi tối sầm rồi ngã ra đường, sau đó không nhớ gì nữa.

Sau khi báo cáo về chỉ huy đơn vị, tổ công tác nhanh chóng dùng xe chuyên dụng chở anh Hiếu về Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai để sơ cấp cứu. Tại đây tổ công tác liên hệ với gia đình anh Hiếu tới bệnh viện chăm sóc và bàn giao. Được biết hiện sức khỏe anh Hiếu đã dần ổn định.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, anh Hiếu cho biết: Tôi may mắn gặp các chiến sĩ cảnh sát giao thông tận tình giúp đỡ, dùng xe chuyên dụng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nói riêng và lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung đã luôn sát cánh, hết lòng vì dân phục vụ.

Trước đó vào khoảng 7h30 ngày 17/10, tổ Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông do Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Đội Dẫn đoàn số 1, Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục Cảnh sát giao thông) làm tổ trưởng, đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Vành đai 3 cũng kịp thời phát hiện, mở đường và trực tiếp dẫn đường cho xe ô tô chở cháu bé bị lồng ruột từ Bắc Ninh đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời.