Cảnh sát đã phải nổ súng bắt kẻ ôm mìn cướp hiệu vàng

ANTĐ - Quả mìn tự tạo là 5kg thuốc nổ công nghiệp loại AL-PHO được Tạ Văn Thanh (SN 1987), ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ôm vào cửa hàng vàng Hoàng Tín (124 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội), với ý định giết người, cướp tiền - vàng. 

“Tôi chỉ cần tiền, đừng động vào chiếc túi này”

Đối tượng Tạ Văn Thanh cùng tang vật, hiện trường vụ án

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo - xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhưng ngay những năm tháng đầu đời, Tạ Văn Thanh đã là đứa trẻ mang số phận bất hạnh. “Em mới được 2 tuổi thì mẹ đẻ bị kẻ gian lừa bán sang Trung Quốc, bố sau đó lấy vợ hai” - Thanh kể. Lớn lên không có bàn tay chăm sóc, nuôi dạy của cha mẹ, Thanh sớm phải bươn trải đi làm tự nuôi sống bản thân. Hơn 20 tuổi nhưng đã xuôi ngược khắp Bắc - Nam. Năm 2011, Thanh tìm về Lạng Sơn làm cửu vạn mong được gần gũi hơn với gia đình. Trong gần 1 năm làm việc ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), anh ta quen với một số người bạn làm ở các mỏ đá và biết họ thường xuyên qua lại khu vực biên giới mua thuốc nổ công nghiệp về làm mìn, phá núi. Cơ cực cả năm mà chẳng tích góp được đồng vốn nào, Thanh vừa oán trách số phận, vừa nghĩ cách làm giàu bất chính.

Sau nhiều ngày tính kế, Thanh quyết định “học” theo sát thủ Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng. Để chuẩn bị cho kế hoạch, đảm bảo việc ra tay chắc ăn, khiến chủ hiệu vàng và những người có mặt khiếp sợ không dám kháng cự, Thanh lựa chọn cách ôm mìn đi cướp. Hắn đến khu vực cửa khẩu biên giới ở Lạng Sơn hỏi mua 5kg thuốc nổ công nghiệp loại AL-PHO và 10 kíp nổ. Học lỏm cách chế tạo mìn của bạn bè làm ở các mỏ đá, Thanh đã chế tạo thành công quả mìn với sức công phá cực lớn. Để cướp được nhiều tiền, Thanh chọn gây án ở Hà Nội, tìm một hiệu vàng lớn, gần mặt phố để dễ bề tẩu thoát. 

Sáng 20-6, Tạ Văn Thanh một mình điều khiển xe máy kiểu dáng Honda Dream BKS: 98F6 - 9163, từ nhà xuống Hà Nội để “tăm tia”. Vòng vèo qua nhiều phố trung tâm Hà Nội, Thanh chọn được địa điểm gây án - cửa hàng vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội). Qua đêm ở khách sạn ngoại thành Hà Nội, đến sáng 21-6, Thanh dậy chuẩn bị “đồ nghề” gây án. Quả mìn 5kg được đối tượng bọc trong túi vải màu đen, xách theo tay, trong người găm thêm dao nhọn và dùi cui điện. Đến cửa hàng vàng Hoàng Tín, Thanh dựng chân chống xe, đi nhanh vào quầy hàng bày bán vàng. Chẳng nói chẳng rằng, Thanh đặt nhanh túi mìn xuống đất, chìa cho chủ hiệu vàng - anh Vũ Hải Đường xem một tờ giấy với nội dung: “Tôi chỉ cần tiền, đừng động vào chiếc túi này”.

Không biết trong chiếc túi đen Thanh mang theo có gì, nhưng chắc chắn là dụng cụ gây án, anh Đường bình tĩnh tiếp cận, hỏi số tiền đối tượng mong muốn. Cố gắng nói chuyện để áp sát Thanh, chủ cửa hàng vàng nhanh trí đá chiếc túi xách ra ngoài cửa, rồi hô hoán mọi người tham gia bắt cướp. Hành vi bị bại lộ, Thanh vùng chạy ra đường theo hướng từ Nguyễn Thái Học - Cửa Nam. Thấy có tiếng hô cướp, nhiều người dân đã cùng tham gia truy đuổi. Khi đối tượng chạy cách tiệm vàng khoảng 30m, mìn trong túi bất ngờ kích hoạt, nổ lớn làm rung chuyển phố Nguyễn Thái Học. Vụ nổ tạo ra sức công phá xé toác cửa ra vào, làm hư hỏng nhiều tài sản trong hiệu vàng và cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở liền kề. Nhiều người bị thương. Lửa bén nhanh vào chiếc xe máy của hung thủ, cháy đùng đùng trước hiệu vàng.

Nổ súng truy bắt đối tượng 

Mìn nổ lớn trong lúc người dân tiếp tục truy bắt đối tượng. Thanh chạy vào phố Lý Văn Phúc, trèo nhanh lên mái nhà dân hòng tẩu thoát. Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 CAQ Ba Đình phối hợp với CAP Điện Biên, CAP Cát Linh - quận Đống Đa, Cảnh sát PCCC… nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu chữa hỏa hoạn. Về phía Tạ Văn Thanh, sau khi trèo lên một nhà dân, đối tượng chạy thoát ra ngõ 20 Cát Linh (quận Đống Đa). Ra đến đường, Thanh định dùng hung khí đe dọa, trèo lên xe máy một người đi đường hòng bỏ chạy nhưng không thành. Công an khẩn trương triển khai lực lượng phong tỏa, bao vây kín các tuyến phố Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Lý Văn Phúc, khu vực sân vận động Hà Nội…

Nhận được thông tin của người dân về một đối tượng nghi vấn, có nhận dạng như kẻ cướp hiệu vàng đang bỏ chạy ra ngõ 20 Cát Linh, đồng chí Chu Phương Anh - Phó Trưởng CAP Cát Linh, quận Đống Đa đã áp sát, nổ súng uy hiếp và cùng nhân dân bắt giữ đối tượng, khống chế đưa về trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội khai thác. Như vậy, chỉ sau khoảng 20 phút, đối tượng nổ mìn cướp hiệu vàng bị bắt. Cùng với việc truy bắt đối tượng, lực lượng công an phối hợp cùng người dân đưa một số người bị thương nhẹ vào sơ cứu ở trạm y tế gần đó, một số người khác được chuyển đến bệnh viện Xanh-Pôn cấp cứu. Công tác sơ cứu người bị thương, thu dọn hiện trường, giải tỏa giao thông các tuyến đường liên quan được thực hiện khẩn trương và nhanh gọn ngay sau đó.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ tại hiện trường vụ nổ mìn, toàn bộ mặt ngoài cửa hàng vàng Hoàng Tín bị sức công phá của vụ nổ xé rách bươm, nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị vỡ vụn. Chiếc xe máy nằm sát mép đường bị lửa thiêu rụi, đen kịt. Cách đó chừng 2m, một hộp nhỏ màu trắng được đậy lên bằng một mảnh nhựa, được nhiều nhân chứng cho biết là “xác” quả mìn tự tạo. Cạnh cửa hàng vàng, cửa hàng bán dụng cụ thể thao Xuân Thủy cùng bị hư hỏng nặng bên ngoài do sức công phá của mìn, khắp mặt đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua cửa hàng vàng vương vãi nhiều mảnh vỡ do vụ nổ. Thời điểm vụ nổ xảy ra, chiếc ô tô tải 1,25 tấn, BKS: 30L - 9657 đi ngang qua cũng bị mìn làm hư hỏng nặng, kính xe vỡ vụn, lái xe bị thương ở mặt.

15h chiều qua (21-6) - 4 giờ sau khi vụ án xảy ra, được sự đồng ý của Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng CSHS đã có buổi gặp, thông tin với báo chí về kết quả điều tra ban đầu. Trưởng phòng CSHS nhận định: Tạ Văn Thanh là đối tượng manh động, liều lĩnh, thời điểm hắn ra tay có 6-7 người đang có mặt trong hiệu vàng. Hiệu vàng Hoàng Tín có bảo vệ ứng trực bên ngoài, trong lắp đặt camera giám sát. Về tình huống ném mìn ra ngoài đường một lúc sau mới phát nổ, Đại tá Đào Thanh Hải cho biết: Lực lượng Kỹ thuật hình sự đã thu thập dấu vết hiện trường, thu mẫu để giám định. 

Rút kinh nghiệm từ vụ giết người, cướp hiệu vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội) đầu năm 2012, thời gian qua, CATP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện xử lý tình huống cho các chủ hiệu hàng trên địa bàn, trường hợp không may bị cướp nhằm hạn chế tối đa thương vong. Chủ hiệu vàng Hoàng Tín cũng là một trong số đó, nên dù sự việc xảy ra trong ít phút, nhưng chủ hiệu vàng này khá bình tĩnh, xử lý tốt tình huống, không gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh. 

Đến cuối giờ chiều qua, Tạ Văn Thanh bước đầu khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.