Cảnh sát 141 phát hiện chiếc xe SH vừa mua được 2 tháng thì bị lấy trộm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa mua chiếc xe máy Honda SH được đúng 2 tháng, người phụ nữ đã bị kẻ gian lấy trộm. Sau 11 năm, chủ xe vô cùng bất ngờ và xúc động khi nghe cán bộ của tổ công tác Y24/141 thông báo việc đã tìm được chiếc xe của chị.

Đêm 5-10-2020, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng).

Đến khoảng 22h7, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đèo nhau trên chiếc xe máy SH màu trắng và có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát dừng xe để kiểm tra.

Chiếc BKS giả gắn trên xe máy SH đã bị tổ công tác Y24/141 phát hiện

Chiếc BKS giả gắn trên xe máy SH đã bị tổ công tác Y24/141 phát hiện

Tại chốt 141, cả 2 đối tượng trên không xuất trình được giấy đăng ký xe, mà liên tục nêu ra những lý do khó chấp nhận như "quên mang theo", "nhà xa", "xin bỏ qua"...

Trong quá trình làm việc, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu nhận thấy chiếc BKS 30N4-0759 gắn trên xe máy SH có dấu hiệu bất thường, nên tiến hành xác minh nóng qua hệ thống dữ liệu. Kết quả cho thấy, BKS này không tồn tại trên hệ thống.

Dựa vào số khung, số máy của xe, tổ Y24/141 đã tra ra BKS thực sự của chiếc xe này là 30L1-2974. Trong đó, đáng chú ý, chiếc xe này được xác định là tang vật trong vụ trộm cắp xảy ra từ năm 2009.

Chủ xe mua được 2 tháng thì bị kẻ gian lấy trộm, sự việc xảy ra cách đây 11 năm

Chủ xe mua được 2 tháng thì bị kẻ gian lấy trộm, sự việc xảy ra cách đây 11 năm

Sau đó cán bộ của tổ Y24/141 đã tìm ra chủ nhân thực sự của chiếc xe SH là chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1967; trú tại phố Hàng Bún, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Chị Yến cho biết, chiếc xe SH được chị mua hồi tháng 10-2009. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, chị đã bị kẻ gian bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe.

Sau 11 năm, khi nhận cuộc gọi điện thoại của cán bộ tổ Y24/141, người phụ nữ trên rất bất ngờ và xúc động, khi hay tin tìm lại được chiếc xe máy của chị.

Chủ xe gửi lời cảm ơn chân thành tới tổ công tác Y24/141

Chủ xe gửi lời cảm ơn chân thành tới tổ công tác Y24/141

Để bày tỏ sự biết ơn, chị Nguyễn Thị Hải Yến đã viết lá thư cảm ơn chân thành, gửi tới tổ công tác Y24/141.

Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: "Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi đã gặp không ít tình huống như vậy. Có những chiếc xe gắn BKS giả, trông như thật, và thậm chí còn làm giả cả giấy đăng ký xe. Cán bộ của tổ công tác luôn chủ động và tỉnh táo, để phát hiện ra những chi tiết bất thường dù là nhỏ nhất, để từ đó xác minh ra tang vật trộm cắp như sự việc vừa qua, và mang lại niềm vui cho người dân".

Sau khi làm rõ, tổ Y24/141 đã bàn giao tang vật về CAP Vĩnh Tuy, đồng thời hướng dẫn chủ xe các thủ tục nhận lại tài sản.