Cảnh báo từ cái chết đau lòng của một cháu bé

(ANTĐ) - Ngày 19-9, anh Q., trú ở quận Hoàng Mai chở con là cháu T. 17 tháng tuổi, từ cửa hàng về nhà bằng xe máy. Anh Q. đã để cháu T. ngồi phía trước xe, nhưng do đường vào ngõ quá nhỏ, lại nhiều ổ gà khiến tay lái anh Q. không vững làm cháu T. ngã nhào xuống đường, va vào bếp than tổ ong đang đun nước bên đường.

Cảnh báo từ cái chết đau lòng của một cháu bé

(ANTĐ) - Ngày 19-9, anh Q., trú ở quận Hoàng Mai chở con là cháu T. 17 tháng tuổi, từ cửa hàng về nhà bằng xe máy. Anh Q. đã để cháu T. ngồi phía trước xe, nhưng do đường vào ngõ quá nhỏ, lại nhiều ổ gà khiến tay lái anh Q. không vững làm cháu T. ngã nhào xuống đường, va vào bếp than tổ ong đang đun nước bên đường.

Lúc đó nồi nước đang sôi trên bếp đã đổ vào người cháu T. Anh Q, bỏ xe vội vàng bế con đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Bản thân anh cũng bị bỏng hai tay.

Do toàn thân cháu T. bị bỏng nặng, nên sau khi sơ cứu Bệnh viện Xanh Pôn đã chuyển cháu đến Viện Bỏng Quốc gia. Tại đây các bác sĩ khám và được biết cháu T. bị bỏng nặng làm các mạch máu bị chín hết, và cháu đang trong tình trạng thoi thóp. Mặc dù các bác sĩ đã sử dụng nhiều biện pháp để cứu chữa, nhưng hai ngày sau cháu T. đã tử vong.

Cái chết đau lòng của cháu T. đã cảnh báo tình trạng hiện nay, thường xuất hiện những bếp than tổ ong đỏ rực với những nồi nước sôi, chảo dầu mỡ... của các hàng ăn, quán nước, hoặc của nhà dân trên vỉa hè nhiều đường phố và ngõ xóm ở Hà Nội. Đó là những ẩn họa khôn lường đối với tính mạng của người qua đường, nhất là trẻ nhỏ...

P.V