
Tuân thủ luật lệ giao thông thể hiện văn hóa của mỗi cá nhân
Tôi đã có hơn một lần chứng kiến cách chạy xe từ tốn, những hành xử nhường đường, nhường chỗ rất văn hoá của những người chạy xe ở các nước phát triển. Cách họ nói với nhau khi có va quệt cũng khiến người đối diện thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Người dân tôn trọng pháp luật một cách tuyệt đối và họ đều hiểu sâu sắc một điều: mạng sống của mình cũng là mạng sống của người khác.
Còn ở đất nước chúng ta, văn hóa giao thông là mạnh ai nấy đi, chẳng ai chịu nhường ai, rú còi ầm ĩ... Khi va quệt hoặc đâm phải nhau thì lời qua, tiếng lại, nếu không có người hoà giải hoặc can thiệp thì “bé xé ra to” nói lời rồi đến nói bằng tay, chân, thậm chí đánh nhau to, có khi thành án mạng. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc văn hoá giao thông nên là một phần trong các ứng xử văn hoá khác của con người, đặc biệt ở những đô thị hiện đại.