Cảm xúc ngày Tết Độc lập

ANTĐ -  Lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, có thể nói là một tài sản tinh thần quý giá luôn thường trực trong mỗi con người Việt Nam. Cuộc sống bộn bề trôi đi, không phải ai cũng có dịp để nói lên tình cảm đó, nên đến ngày Tết Độc lập, niềm vui được chuyển hóa thành những lời tha thiết với non sông.

Nghệ sĩ Guitar Văn Vượng:“Tự hào được mang dòng máu Việt”

Là người thiếu may mắn khi không thể nhìn thấy đất nước bằng đôi mắt của mình. Nhưng tôi lại được cái may mắn có thể cảm nhận nhịp sống thay đổi qua những âm thanh của cuộc sống hàng ngày. Hơn 70 năm tuổi đời, tôi đã trải qua biết bao thăng trầm biến cố của đất nước. Đó là âm thanh của những trận ném bom ác liệt, là tiếng đài phát đi thông báo tình hình chiến sự, những chiến công và cả những tấm gương anh dũng. Tự hào lắm được mang trong mình dòng máu Việt, lửa sục sôi càng cháy khát khao hơn nữa trong tôi suốt cuộc đấu tranh thống nhất đất nước vinh quanh. Cứ mỗi dịp Quốc khánh, niềm tự hào dân tộc lại trỗi dậy trong tôi. Là một người dân Việt Nam, tôi luôn ý thức được vấn đề chủ quyền đất nước. Tôi đang có dự định thực hiện những buổi biểu diễn về chủ quyền biển đảo, để bằng âm nhạc nói lên tình cảm của tôi với đất nước và biển đảo quê hương.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã: “Lòng tự hào dân tộc bùng lên mạnh mẽ

Trong những ngày tháng 9 lịch sử, cảm giác tự hào dân tộc trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ. Nhắc nhở tôi về những việc đã và đang làm. Thôi thúc tôi tiếp tục công việc mình đang thực hiện, thu thập những tư liệu lịch sử, khẳng định chủ quyền của dân tộc. Nhiều năm nghiên cứu về độc lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhất là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôi nhận thấy, đại bộ phận dân chúng đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và đấu tranh giành lại chủ quyền biển đảo. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy yên tâm hơn vì đã có lớp trẻ năng động tràn đầy nhiệt huyết. Tôi tin chúng ta sẽ giành thắng lợi cuối cùng bởi Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Họa sỹ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam: “Đó là ngày rất đẹp trong tiềm thức của tôi”

Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn đẹp trong tiềm thức của tôi, cũng như bất cứ người dân Việt Nam nào. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác hào hứng, phấn khởi chào đón ngày Tết độc lập và không thể không nhớ tới những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhớ tới Bác Hồ, tấm gương mẫu mực cho nhân dân ta. Hàng năm, Hội Mỹ thuật Việt Nam đều tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước trong đó đáng kể nhất là triển lãm mỹ thuật khu vực với sự tham gia của hàng trăm họa sỹ trên khắp đất nước. Không chỉ thời gian vừa qua, mà từ rất lâu, đã có nhiều họa sỹ vẽ về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển. Rất nhiều họa sỹ đã thành công ở mảng đề tài này. Gần đây, Hội Mỹ thuật Việt Nam còn cử họa sỹ đi theo các chuyến đi thực tế ra đảo Trường Sa để sáng tác. Các chuyến đi đã đem về cho họa sỹ ngồn ngộn  chất liệu về biển đảo, để từ đó, cho ra đời nhiều tác phẩm giàu cảm xúc và ý nghĩa, góp thêm tiếng nói khẳng định chủ quyền Việt Nam tại 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trên lĩnh vực Văn học-Nghệ thuật.