Cái kim trong bọc

ANTĐ - Giờ thì rõ mặt thật rồi nhé. Giờ thì đừng leo lẻo cái mồm hữu hảo nữa nhé.

- Bác nói về cái giàn khoan của “bạn vàng” Trung Quốc cắm thẳng xuống chủ quyền của Tổ quốc ta chứ gì?

- Rõ như ban ngày. Họp báo quốc tế ở Hà Nội chiều qua đã chỉ rõ thái độ hung hăng của “ông bạn” chúng ta. Thấy rõ giữa cái lưỡi và cái cuống họng của họ là hai thứ khác hẳn nhau.

- Chúng ta bình tĩnh và tỉnh táo, lấy lòng thật đối đãi, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng khát vọng hòa bình của nhân dân ta, tôn trọng cả họ - nếu họ cũng đối xử như vậy.

- Bây giờ cái dã tâm của họ lồ lộ ra rồi. Họ vừa to xác vừa lắm mồm vừa thâm nho, vừa tiểu khí, ta phải làm gì đây?

- Ta chính nghĩa, chẳng có gì phải e dè họ. Cha ông ta ngày xưa khi nước còn nhỏ, dân còn ít, họ lại ở áp ngay phía trên mạn Bắc, các cụ nhà ta còn chẳng ngại nữa là bây giờ. Dù họ có diện tích to nhất nhì quả đất, dân đông nhất thế giới, tiền nhiều thứ nhì thiên hạ, nhưng cứ hành xử kiểu “Sơn đông mãi võ” thế này, chẳng thể trở thành nước lớn văn minh được.

- Bác nói làm tôi an lòng. Tôi thấy phải “cảm ơn” nhà cầm quyền Bắc Kinh vì họ giấu cái kim trong bọc, tham quá, giờ cái kim… lòi ra. Dân ta càng đoàn kết, càng yêu nước, học khí phách cha ông, giữ vững chủ quyền và phẩm giá Dân tộc – Một lần nữa cám ơn ông “Bạn vàng” đã cho thiên hạ nhìn thấy mặt thật.