Cái kết của gã trai mang xe trộm cắp đi sửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra vụ trộm cắp xe máy hy hữu, khi nam thanh niên mang chiếc xe này ra quán sửa chữa để thay ổ khóa điện thì bất ngờ bị chủ cửa hàng phát hiện báo công an. Đối tượng không hề biết, chính chủ quán sửa xe này mới thay ổ khóa cho chiếc xe mà kẻ gian lấy trộm được.

Theo điều tra, do chơi bời nợ nần không có tiền chi trả nên Nguyễn Bá Sơn, SN 2003, trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy rồi bán.

Sáng 15-12, Sơn đi bộ vào ngõ 9-3 phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội, thấy trong một khu nhà trọ có dựng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave không khóa cổ, khóa càng nên đã lấy trộm.

Sau đó, đối tượng liên hệ bán chiếc xe ở khu vực BigC Thăng Long, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy với giá 8 triệu đồng. Bán xong, Sơn đi bộ vào khu vực đường Tú Mỡ, nằm trên địa bàn phường Trung Hòa để tiếp tục trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Bá Sơn

Đối tượng Nguyễn Bá Sơn

Khi Sơn đi đến ngách 43 Trung Kính, phường Trung Hòa, phát hiện một ngôi nhà bên trong có để nhiều xe máy. Quan sát thấy không có ai trông giữ, đối tượng lấy 1 chiếc xe nhãn hiệu Honda Airblade rồi dắt xe đến quán sửa xe trên phố Nguyễn Chánh để mở khóa điện.

Tuy nhiên, chủ quán sửa xe đã nhanh chóng nhận ra đây chính là chiếc xe do mình thay ổ khóa cho khách trước đó, nên đã báo cho cơ quan Công an. Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường đã bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật.

Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận, ngoài 2 vụ trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy Honda Wave tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.