Chỉ vì túng quẫn, một công nhân của công ty in tuyệt vọng treo cổ

Cái chết không phải là giải pháp duy nhất

ANTĐ - Đôi khi trong cuộc sống ai cũng có những điều trắc trở, nhưng cần phải tỉnh táo xử lý mọi việc, đừng vì sự sự ích kỷ cá nhân mà dại dột làm điều tổn hại đến bản thân, đến người khác và gieo nỗi đau thương cho người ở lại. Chỉ vì phút bi quan, yếu lòng trước hoàn cảnh túng quẫn mà người đàn ông hiền lành, chân chất đã suy nghĩ nông cạn, dại dột tìm đến cái chết để lại sau lưng vô vàn điều tiếng trút lên đầu người vợ và những đứa con thơ dại.

Treo cổ tự vẫn vì túng quẫn?

Rạng sáng ngày 12-11, sau khi ngủ dậy gọi chồng không thấy trả lời, bà Nguyễn Thị Hoa (Sn 1977) mở của phòng xem thử mới tá hỏa khi phát hiện chồng mình là ông Đường Tùng Hưng (Sn 1968) đã chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây thừng. Sự việc xảy ra ngay tại ngôi nhà mà hai vợ chồng vừa mới thuê nằm trên đường Đào Tấn, thuộc Tổ 11, KV 2, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dưới cái nắng chất chưởng sau bão dữ, ngôi nhà 2 tầng mà gia đình ông Hưng đang thuê ở nóng lên gấp bội bởi đám đông hiếu kỳ vây nghẹt khắp lối đi. Bác hàng xóm sống cạnh nhà ông Hưng, người đầu tiên chứng kiến sự việc kể lại: “Khoảng tầm 6 giờ sáng, khi tôi đang phơi củi ngoài sân thì nghe tiếng kêu khóc của vợ ông Hưng, tôi vội chạy sang và kinh hoàng trước cảnh tượng ông Hưng treo cổ trong buồng ngủ. Ngay sau đó, tôi hốt hoảng chạy sang Công an Phường (cách hiện trường khoảng 100m) trình báo lại vụ việc”. Theo một số người hàng xóm khác, tối hôm trước khi ông Hưng tự vẫn, họ nghe thấy vợ chồng ông bà to tiếng, cãi cọ nhau. Tuy nhiên, sau đó lại thấy yên ắng nên mọi người yên tâm ngủ tiếp. Đâu ngờ sáng ra lại hay tin ông Hưng đã treo cổ chết.

Được biết, ông Hưng là con trai thứ trong một gia đình đông con. Vợ chồng ông lấy nhau được hơn 10 năm. Họ có với nhau hai người con, một gái một trai. Cô con gái lớn đang học lớp 6 còn con trai út mới được 6 tuổi bị tật bẩm sinh không thể tự đi đứng. Cả hai vợ chồng ông bà đều làm công nhân tại Công ty in Bình Định. Ông Hưng đã có thâm niên công tác trên hai mươi năm, còn bà Hoa đã xin nghỉ việc, ra ngoài làm kinh doanh từ mấy năm nay. 

Tâm sự với phóng viên, em gái ông Hưng nghẹn ngào trong nước mắt: “Trước đây, gia đình anh tôi sống ở phường Ngô Mây, đang yên đang lành bỗng dưng sinh cháu thứ hai bị dị tật, mà cả hai bên dòng họ từ xưa đến nay không có ai bị tật nguyền cả. Thế nên, mẹ cháu nghe lời người ta nói là do chỗ ở bị ám, phải chuyển nhà, vậy nên anh tôi mới bán nhà lên KV 1 phường Nhơn Bình ở. Một thời gian, chị dâu tham gia mua bán đất cát thua lỗ, lại bán nhà trả nợ, thành vô gia cư phải lên đây thuê nhà để ở. Lâu nay anh tôi đã có những biểu hiện trầm uất, buồn chán, nhưng được anh em trong nhà thường xuyên động viên, nâng đỡ. Thấy chuyện đã nguôi nguôi, ai ngờ…”.

Không chỉ những người hàng xóm tại nơi ở cũ của vợ chồng ông mà ngay cả những người dân nơi vợ chồng ông mới đến thuê trọ cũng cho rằng, ông Hưng người hiền lành, chất phác, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, chưa bao giờ gây xích mích với ai và cũng không hề có điều ra tiếng vào. “Gia đình ông Hưng chỉ mới chuyển đến đây hơn 1 tháng thôi. Hằng ngày, vợ chồng đều đi làm, chúng tôi cũng ít khi được tiếp xúc với họ. Mỗi lần sang quán tôi uống cafe tuy ông ấy rất ít nói, nhưng qua thái độ và cách cư xử của ông ấy rất hiền lành và tử tế”, bà chủ quán cafe đối diện căn nhà ông Hưng đang thuê cho biết. Đồng nghiệp tại nơi ông Hưng công tác cũng khẳng định rằng, trước khi tự vẫn, ông Hưng vẫn đi làm bình thường, công việc rất ổn định và không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. 

Cũng có thể vì cảnh nhà cùng quẫn, con lại bị tật nguyền nên người đàn ông này đã lâm vào tình trạng tuyệt vọng và tự tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Nhưng đó lối thoát tiêu cực để lại đau đớn cho những người thân.

Phận người chết vẫn không yên 

Khi phát hiện vụ việc người chủ cho thuê nhà không đồng ý cho lưu người chết trong nhà nên gia đình ông Hưng đành phải dời thi thể xuống nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiến hành các nghi thức lễ tang. Người thân, đồng nghiệp và hàng trăm người dân là hàng xóm láng giềng với ông Hưng đã tìm đến đây để thắp nén hương tiễn đưa ông Hưng về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ vừa tỏ ra xót thương cho người đàn ông đoản số nhưng vẫn thầm trách người đã khuất bởi họ “tự giải phóng” cho mình để lại không ít điều tiếng cho người thân vẫn còn đang “phải sống”.

Sự ra đi đột ngột của ông khiến những người trong gia đình vô cùng đau đớn. Tang thương nhất là người vợ. Bà vật vã trước di ảnh chồng khóc rưng rức, không đủ sức đứng dậy nữa. Điều đau đớn hơn cả là cho đến thời điểm này, gia đình và người thân ông Hưng vẫn không dám báo tin xấu này cho mẹ ông vì bà đang bệnh nặng, sợ bà sẽ không chịu nổi cú sốc này. “Nhưng làm vậy thì thật tội nghiệp cho chú ấy. Sự việc đến nước này, có giấu giếm cũng không được nữa, chúng tôi định sáng mai cho mẹ uống thuốc xong rồi sẽ đưa bà ấy đến gặp mặt em trai tôi lần cuối” anh trai ông Hưng bộc bạch trong nước mắt. 

Cái chết không phải lối thoát!

Gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ tự tử xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có người vì những hờn ghen mà đang tâm đoạt mạng vợ mình rồi tự sát để cùng hạnh phúc bên kia thế giới. Có những người chỉ vì những mâu thuẫn vặt vãnh trong quan hệ vợ chồng không được giải quyết ổn thỏa đã biến mình thành “ngọn đuốc sống” để tự giải thoát bản thân. Cũng có những người cảm thấy bế tắc, túng quẫn trong cuộc sống nên tự kết liễu đời mình… Song, dù với nguyên nhân gì thì cái chết của họ cũng là bài học lớn cho tất cả mọi người. Cái chết không phải là cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc đời.

TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Mỹ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Mỹ (SN 1964, trú ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) mức án 5 năm 6 tháng tù cũng vì xuất phát từ việc ghen tuông mù quáng. Trong quá trính chung sống vợ chồng Mỹ thường xảy ra mâu thuẫn. Mỹ buồn chán và nảy sinh ý định giết chết vợ rồi dùng dao đâm vào bụng tự sát. Tuy cả hai đều may mắn được cứu sống, nhưng liệu mối quan hệ vợ chồng còn như xưa? 

Cách đây vài ngày, dư luận hẳn chưa quên câu chuyện chị Phạm Thị Thùy Linh (29 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) vì giận chồng hai người đã mâu thuẫn, cãi vã to tiếng nhau. Bất lực và cùng quẫn chị Linh âm thầm đi mua xăng đem về nhà, tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu và bị bỏng khá nặng. Hiện chị vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và chưa qua cơn nguy kịch. 

Mới đây nhất, ngày 14-11, vụ chồng tẩm xăng đốt vợ, 2 vợ chồng cùng chết tại chỗ, đứa con gái nhỏ phải điều trị tích cực vì bỏng nặng đã khiến cho những người dân hết sức bàng hoàng đau xót. Vụ tự thiêu diễn ra vào khoảng 0 giờ 30 phút tổ 10, khu 4, phường Giếng Đá, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi vã. Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đứa cháu nhỏ đáng thương kia sẽ nương tựa vào ai và chắc chắn nỗi ám ảnh về cái chết thương tâm của cha mẹ chắc sẽ còn đeo đẳng cháu.

Mọi bế tắc đều có cách giải quyết và cái chết không phải là lối thoát! Bên cạnh việc cần phải tuyên truyên nâng cao hiểu biết cho người dân thì những người có hoàn cảnh đáng thương, bệnh tật, nghèo đói, hoặc bị cùng quẫn về tinh thần… cần được sự chia sẻ của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương và nhất là của chính người thân trong gia đình.