Bỗng dưng bị tra tấn, "khủng bố" tinh thần từ vay nợ tiền bạc

ANTD.VN - Liên tục bị số điện thoại lạ gọi tới xưng danh công an, đang tiến hành điều tra một số vụ án nghiêm trọng... Khi không dọa được, đối tượng quay sang “tra tấn” người bị hại bằng cách nhục mạ và đưa những thông tin khống lên mạng xã hộ, khiến nhiều người rơi vào tình cảnh khốn đốn…

Hình ảnh gia đình bà H bị đối tượng lạ đưa lên mạng xã hội bêu xấu, vu khống khiến nhiều người mất ăn, mất ngủ và thậm chí đổ bệnh

Mới đây, bà H (ở quận Ba Đình, Hà Nội) có đơn cầu cứu gửi tới cơ quan chức năng và CAP sở tại về việc gia đình bà cùng những người thân bị một số kẻ lạ “tấn công”, “khủng bố” tinh thần bằng cách đưa nhiều thông tin vu khống lên mạng xã hội, bêu xấu, nhục mạ gia đình...

Giật mình vì bị vu thành “con nợ”

Theo bà H, ngày 12/7/2019, từ tài khoản xã hội (Facebook) Tatto Cẩm Nhung (https://www.facebook.com/profile.php?id=100036988971045) đăng lên trang cá nhân của bà H và nhiều thành viên khác trong gia đình bức ảnh với nội dung: “truy tìm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mượn nợ bỏ trốn”.

Theo bà H, người này lấy hình ảnh của bố, mẹ, em gái, vợ chồng, 2 con trai của bà H ghép lại cùng dòng chữ “truy tìm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mượn nợ bỏ trốn. Đối tượng cầm đầu... H cùng chồng... D, bố... Đ, mẹ... V và các thành viên khác trong gia đình bao che, cấu kết, chuyên đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện chúng tôi thông báo trên toàn mạng xã hội cảnh báo yêu cầu đối tượng tự thú hoặc gọi điện liên hệ (090.455.10xx) hoàn trả tài sản đã chiếm đoạt”.

Cũng theo bà H, sau đó, một người đàn ông dùng số điện thoại 090.455.10xx gọi cho bà H và bố đẻ liên tục chửi bới, lăng mạ, đòi trả số tiền 74 triệu đồng mà theo bà H không biết số tiền đó từ đâu ra?

"Tôi đã giải thích mình không hề nợ anh ta nên không có nghĩa vụ phả trả tiền, đồng thời yêu cầu ngừng gọi điện thoại chửi bới, lăng mạ, cũng như không được vu khống, bôi nhọ tôi và các thành viên trong gia đình cùng những người không hề nợ anh ta trên mạng xã hội. Thế nhưng, người đàn ông này vẫn tiếp tục gọi điện chửi bới, đe dọa gia đình tôi và còn gọi điện thoại, nhắn tin đến bạn bè tôi, tự nhận mình là "công an kinh tế" đang truy tìm kẻ lừa đảo và khẳng định người đó là tôi", bà H thông tin.

Đổ bệnh vì bị “tra tấn”

 “Ngoài gọi điện trực tiếp cho tôi, số đối tượng trên còn liên hệ gọi điện thoại cho anh em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của tôi, cô giáo của con tôi và các thành viên trong gia đình nói là gia đình tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Chúng tôi rất bức xúc vì không nợ nần ai mà liên tục bị đe dọa, chửi bới, lăng mạ qua điện thoại và bôi nhọ trên mạng xã hội. Việc vu khống trắng trợn của những kẻ tôi không hề quen biết đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, danh dự của toàn bộ thành viên trong gia đình, cũng như công việc của tôi”, bà H bức xúc bày tỏ.

Ông T (chồng bà H) cho biết, bố mẹ tôi tuổi đã cao, sức yếu nghe thấy chuyện lo lắng cho sự an toàn của các con và gia đình đã bị ốm; vợ chồng và các con tôi khi có sự kiện trên cũng có nhiều người bạn bè, khách hàng gọi điện thoại hỏi thăm khiến gia đình tôi rất xấu hổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của gia đình, hàng quán kinh doanh nhà tôi cũng vì đó mà giảm doanh thu rõ rệt”.

Trước sự việc trên, gia đình ông T đã làm đơn kêu cứu đến CAP sở tại và cơ quan chức năng quan tâm xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vu khống, đe dọa, bôi nhọ danh dự gia đình theo quy định của pháp luật; có những biện pháp phù hợp giải quyết vấn đề trên, để đảm cuộc sống và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Trung tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết: "Hiện đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà H về vụ việc này và đang củng cố hồ sơ, xác minh theo quy định. Theo nguồn tin riêng của Phóng viên Báo An ninh Thủ đô, hiện cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và sớm có thông tin về vụ việc.

“Trước khi xảy ra vụ việc này, em dâu bà H vay một khoản tiền từ Ngân hàng V để mua điện thoại trả góp từ một cửa hàng điện thoại di động, sau đó bị các đối tượng lạ ráo riết đòi nợ và nâng số tiền lên rất cao so với thực tế...", ông T thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được CAP Ngọc Khánh và CAQ Ba Đình phối hợp xác minh làm rõ.