Bỏ chạy 2 lần vẫn bị CSGT bắt, lộ ra xe máy tang vật

ANTĐ - Quân đi xe máy là tang vật của một vụ trộm, bị CSGT "tuýt còi", đối tượng bỏ chạy tới 2 lần, nhưng không thoát.

8 giờ 40 sáng 22-1, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội gồm Đại úy Trần Phong, Thượng úy Nguyễn Anh Tú và Trung úy Trần Ngọc Long  đang làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại “nút” Hai Bà Trưng- Lê Duẩn- Nguyễn Khuyến đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Honda SH trên đường Hai Bà Trưng hướng vào ngã tư có biểu hiện nghi vấn.

Đại úy Trần Phong vừa ra hiệu lệnh dừng xe thì thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy liền bị Thượng úy Nguyễn Anh Tú và Trung úy Trần Ngọc Long đuổi theo tạm giữ. Ngay tại chốt kiểm soát giao thông, thanh niên này xuất trình chứng minh thư  mang tên Nguyễn Sinh Quân, SN 1988, trú tại thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và đăng ký xe mang BKS 38-H8-5905, chủ xe là Nguyễn Đăng Khánh, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lý giải với tổ Cảnh sát giao thông về hành vi quay đầu xe bỏ chạy của mình, thanh niên này cho rằng vì mới ở quê ra nên sợ bị cảnh sát ‘tuýt còi’!. 

3 chiến sỹ CSGT và chiếc xe tang vật

Trong khi tổ công tác đang kiểm tra đối chiếu số máy, số khung xe máy thì một lần nữa thanh niên này bỏ chạy về phía ngã 5 Nguyễn Thái Học- Điện Biên. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi được gần 100 mét thì tạm giữ được đối tượng. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo nhanh chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát giao thông số 1, đồng thời xác minh tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Bộ Công an và xác định đây là chiếc xe tang vật vụ trộm xảy ra trước đó, chủ xe là anh Nguyễn Đình Giang, trú tại phố Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng sử dụng xe tang vật bị tạm giữ tại cơ quan công an

Hiện, đối tượng Nguyễn Sinh Quân và chiếc xe tang vật trên đã được bàn giao cho CAP Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm để điều tra làm rõ. Hành động dũng cảm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc của 3 chiến sỹ CSGT Hà Nội đã được người dân khen ngợi.