- Thanh niên xăm trổ leo cọc nhồi, ngồi nóc nhà
- Bàng hoàng những cảnh ngộ nhập viện vì... thú vui "đập đá"
- Những đường dây ma túy "khủng" bị đánh sập thế nào?
Đối tượng Toàn và tang vật vụ án
Chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thông tin, 23h30 ngày 10-10, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính đảm bảo ANTT tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - CATP gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú (tổ trưởng); Thượng úy Nguyễn Thái Thắng; 2 Binh nhất Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Đức Anh đã phát hiện 1 xe taxi dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.
Khi tổ công tác đề nghị kiểm tra hành chính, người khách là nam giới ngồi trong xe taxi đã vứt ra đường chiếc hộp bằng bìa cứng màu trắng, đồng thời bật tung cửa xe bỏ chạy. Ngay lập tức, các chiến sỹ CSCĐ đã truy đuổi, bắt được đối tượng nghi vấn. Kiểm tra chiếc hộp bìa cứng màu trắng, tổ công tác phát hiện bên trong có 5 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng trong, nghi là ma túy tổng hợp.
Nam thanh niên khai là Vũ Ngọc Toàn (SN 1982, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Số tinh thể màu trắng trong 5 túi nilon được Toàn khai là ma túy “đá”, đối tượng vừa mua của một người không quen biết ở khu vực quận Nam Từ Liêm và đang trên đường thuê taxi mang về nhà.
Được biết, Toàn có 2 tiền án, 1 tiền sự và nghiện ma túy. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục làm rõ.