Biết ơn ông xe ben!

ANTĐ - Gớm! Sao hôm nay đi tập thể dục thể thao buổi sáng mà ông ăn mặc chỉnh tề thế?

- Đêm qua tôi không ngủ được! Cứ vui mãi và đội ơn Trời - Phật mãi!

- Vui gì vậy? Bắt được vàng à? Hay Trời - Phật báo mộng sắp trúng xổ số lớn?

- Điềm lành, điềm lành lớn quá! Cho ít nhất cả nghìn người, cho cả nước ta đấy!

- Điềm lành đến chưa? Hay sắp đến?

- Đến rồi! Ông không xem báo à?

- Ngày nào tôi cũng đọc báo từ sớm!

- Thế Trời - Phật không xui khiến ông lái xe ben húc vào bức tường thân đập thủy điện Đăk Mek 3 dài 80m, cao 20m có sức chứa lượng lớn nước, vỡ ra lúc này mà để khi tích nước mới ục ra thì ít nhất cả nghìn người bị cuốn phăng ra Biển Đông là cái chắc! Đúng không?

- Hú hồn, hú vía. Đúng quá đi rồi!

- Thôi! Tôi xin phép đi ra bưu điện gửi bức thư chuyển phát nhanh nhờ ông Lê Bá Thanh chủ đầu tư đưa tới tận tay ông lái xe ben: Lời cảm tạ sâu sắc của tôi, của chúng ta đây!