Bị người đẹp hạ “độc thủ”

(ANTĐ) - Không có việc làm ổn định và trong lúc nợ nần chồng chất, Nguyễn Thị Thanh Bình (SN 1979, trú ở xóm Tố, xã Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ) đã dùng thuốc ngủ để cướp tài sản của một người đàn ông.
 

Nguyễn Thị Thanh Bình tại phiên xử

Nạn nhân trong vụ án này là ông N.A.H (47 tuổi), trú ở tổ 29, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Chập tối một ngày tháng 1-2011, ông N.A.H đang ngồi hóng mát tại vườn hoa Ngọc Lâm thì Nguyễn Thị Thanh Bình bất ngờ xuất hiện. Những câu chuyện phiếm, chuyện về gia đình giữa 2 người khiến ông N.A.H và Bình nhanh chóng xích lại gần nhau chỉ sau ít phút quen biết.

Cảm thương gia cảnh của Bình khi cuộc sống không như mong đợi, ông N.A.H không ngần ngại mời người đẹp mới quen về nhà mình tá túc. Sau hơn 10 ngày ở nhà ông N.A.H và được đón tiếp nồng hậu, Bình phát hiện người đàn ông sống một mình này có chiếc xe máy Wave BKS: 30M - 2784 là phương tiện đi lại nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Thực hiện kế hoạch, chiều 13-1-2011, Bình chủ động mời ông N.A.H ra vườn hoa Ngọc Lâm uống bia. Sau vài lần chạm cốc, Bình lấy lý do chạy đi mua mấy viên thuốc… dành cho phụ nữ. Thế nhưng tại đây, Bình đã mua một vỉ thuốc ngủ và không quên hỏi kỹ công dụng, liều lượng của loại tân dược này.

Trên đường Bình và ông N.A.H về nơi ở, Bình còn ghé vào quán mua thêm một chai nước ngọt. Khoảng 18h30 cùng ngày, lợi dụng lúc ông N.A.H không để ý, Bình đã lén bỏ 3 viên thuốc ngủ vào cốc nước ngọt, rồi đưa cho chủ nhà uống. Chỉ uống hết 1/3 cốc nước do Bình đưa cho, ông N.A.H đã rơi vào trạng thái ngủ li bì.

Chừng 30 phút sau, Bình xuống tầng dưới ung dung mở cổng lấy chiếc xe máy của chủ nhà mang về quê cất giấu. Sáng 14-1-2011, khi tỉnh dậy, ông N.A.H mới tá hỏa nhận ra mình đã bị người đẹp “từ trên trời rơi xuống” cho ăn quả… đắng. 

Theo kết luận giám định, loại tân dược mà Nguyễn Thị Thanh Bình dùng để “hạ gục” ông N.A.H là thuốc ngủ mang nhãn hiệu Sevong, có tác dụng an thần, gây ngủ và giảm đau. Với hành vi nêu trên và kết quả điều tra, VKSND quận Long Biên đã cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Bình về tội cướp tài sản, theo khoản 1, Điều 133-BLHS ra trước cơ quan xét xử cùng cấp.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (12-7), bị cáo đã thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên trước vành móng ngựa, Bình khẩn khoản: “Bị cáo không có ý định chiếm đoạt xe máy của nạn nhân. Chỉ vì nợ nần chồng chất và bế tắc, bị cáo mới hành động như vậy. Bị cáo cũng không nghĩ hành vi của mình đã phạm vào tội cướp tài sản”.

Trước lúc tòa nghị án, bị hại N.A.H cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Từ nhận định, bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh cơ hội thuận lợi, không gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân, tài sản chiếm đoạt đã được thu hồi và chưa có tiền án, tiền sự nên TAND quận Long Biên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Bình 3 năm tù giam.

Vụ án khép lại với bản án khoan hồng dành cho nữ bị cáo này. Thế nhưng đây sẽ mãi là bài học cảnh giác dành cho những đấng mày râu thích “hành hiệp” với những “bông hoa độc”!?