Bị lừa đảo vì mê tín

(ANTĐ) - Phạm Thị Hạnh (SN 1973, trú tại xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) gặp bà Đặng Thị Sung (SN 1954, trú tại phường Xương Huân, TP Nha Trang) nói với bà Sung là “Nhà bà có lộc, nếu đem chôn 1,5 cây vàng thì sau này sẽ có nhiều vàng hơn”.

Khánh Hòa:

Bị lừa đảo vì mê tín

(ANTĐ) - Phạm Thị Hạnh (SN 1973, trú tại xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) gặp bà Đặng Thị Sung (SN 1954, trú tại phường Xương Huân, TP Nha Trang) nói với bà Sung là “Nhà bà có lộc, nếu đem chôn 1,5 cây vàng thì sau này sẽ có nhiều vàng hơn”.

Khi bà Sung nói chỉ có 5 chỉ vàng, Hạnh đưa cho mượn 10 chỉ rồi làm lễ cúng và chôn 15 chỉ vàng xuống đất. Do chôn đã lâu và nghe dư luận Hạnh lừa đảo, đến 17h45 ngày 14-9, bà Sung gọi Hạnh vào cúng, lấy vàng lên, phát hiện toàn vàng giả nên đã đưa Hạnh đến Công an phường Xương Huân làm việc. Tại cơ quan công an, Hạnh thừa nhận trong lúc cúng, Hạnh bảo bà Sung đi lấy nước, rồi lén tráo lấy 5 chỉ vàng thật của bà Sung bằng 5 chỉ vàng giả rồi gói lại và đem chôn.

Tuấn Anh