Bị lái xe taxi đâm xuyên tim, nữ nhân viên massage chết thảm

ANTĐ - Một nữ nhân viên massage chết tại phòng trọ với vết dao xuyên tim. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, lực lượng CA tỉnh Đắc Lắc đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm và đối tượng gây án khai nhận đã giết người tình trong cơn ghen mù quáng...

Án mạng tại phòng trọ

Hai chị em ruột là Nguyễn Thị Bé Ba (1982) và Nguyễn Thị Bé Tư (1984, cùng trú ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ, H. Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bé Út (1990, trú P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ) cùng nhau rời bỏ quê để lên TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) làm thuê. Trải qua nhiều nghề khác nhau, hiện cả 3 đều là nhân viên massage tại khách sạn Biệt ĐIệN (đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột) và cùng thuê phòng trọ ở chung với nhau tại số 43/14/4-Ama Khêm, TP Buôn Ma Thuột. Khoảng 12 giờ ngày 30-12-2011, Nguyễn Thị Bé Tư và Nguyễn Thị Bé Út đi làm như thường lệ. Đến 0 giờ 30 ngày 31-12, Bé Út trở về phòng trọ thì kinh hãi khi phát hiện Bé Ba đang nằm trên vũng máu.

Nhận được tin báo về vụ trọng án, đồng chí Đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã nhanh chóng chỉ đạo và cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ án. Theo đó, Bé Ba chết trong tư thế đang nằm trên tấm nệm tại phòng ngủ, trên ngực có vết đâm bằng dao xuyên tim gây tử vong. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngay sau đó, cơ quan CA cũng tìm thấy con dao gây án được hung thủ vứt lại tại rãnh nước trong khu nhà trọ. Theo lời kể của 2 nhân chứng ở cùng phòng trọ với nạn nhân là Bé Tư và Bé Út thì chiều 31-12, Út và Tư đi làm, còn Ba ở nhà cùng với người yêu là Nguyễn Thành Ở (1976, quê Vĩnh Long) mới lên thăm. Nhưng đến đêm hôm đó, khi Ba được phát hiện đã chết thì Ở cũng không thấy đâu.

Xác định Nguyễn Thành Ở chính là đối tượng gây án, lực lượng TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc đã tập trung lực lượng truy tìm tung tích của đối tượng. Quá trình điều tra sau đó, lực lượng phá án cũng xác định được Nguyễn Thành Ở có tên thường gọi là Tiến, hiện làm nghề lái xe, thường trú ấp Quang Trứng, xã Hiếu Thuận, H. Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã có vợ, 3 con. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, Ở đã rời khỏi TP Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ án mạng.

 Hiện trường vụ án mạng.

Giết người tình vì ghen

Qua điều tra, ngay sau khi xác định được số điện thoại của Ở thường dùng, lực lượng phá án đã lên kế hoạch vận động đối tượng đầu thú. Đây là phương án mạo hiểm, bởi không loại trừ khả năng Ở biết bị truy bắt sẽ càng tìm cách trốn chạy. Tuy nhiên, ngay từ cuộc gọi đầu tiên, khi nhận ra người gọi điện cho mình là lực lượng CA Đắc Lắc, Ở đã nghe máy. Không bỏ lỡ cơ hội, ĐTV đã vận động, thuyết phục Ở ra tự thú tại cơ quan CA gần nhất. Bên cạnh việc vận động đối tượng ra đầu thú, lãnh đạo CA tỉnh Đắc Lắc cũng đã chỉ đạo một tổ công tác nhanh chóng xuống tỉnh Vĩnh Long để phối hợp đơn vị bạn truy tìm đối tượng. 5 tổ công tác của CA hai tỉnh được nhanh chóng thành lập ngay sau đó để khoanh vùng, đón lõng và truy tìm đối tượng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thành Ở và con dao gây án được cơ quan CA tìm thấy.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thành Ở và con dao gây án được cơ quan CA tìm thấy. 

Khoảng 10 giờ ngày 1-1-2012, tất cả lực lượng phá án thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin báo Nguyễn Thành Ở đã ra đầu thú tại CA tỉnh Vĩnh Long. Tại CQĐT, bước đầu Ở khai nhận: Mặc dù đã có vợ, con nhưng cách đây 6 tháng, trong một lần lái xe chở Nguyễn Thị Bé Ba đi du lịch, giữa Ba và Ở đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, Ba lên Buôn Ma Thuột làm việc còn Ở chạy xe ở Vĩnh Long. Cứ khoảng 2 tuần Ở lên thăm Ba một lần. Do ở xa nhau, lại thấy Ba có nhiều mối quan hệ công việc nên Ở thường sinh ra ghen tuông vô cớ. Đêm 29-12, Ở lại lên thăm Ba như thường lệ.

Trưa 30-12, Ở ăn cơm trưa với Ba và Út xong thì lấy xe chở Út đi làm, sau đó quay lại phòng trọ với Ba. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Ba có điện thoại gọi đi làm. Ở sinh lòng ghen nên không cho Ba ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Ba vẫn một mực quyết định đi khiến Ở ghen lồng lộn. Cho là Ba đã có người khác, Ở vào bếp lấy con dao nhọn quay ra đâm Ba một nhát trúng tim. Thấy Ba tắt thở, Ở hốt hoảng chốt cửa phòng trọ, vứt dao và vội vã bắt xe quay về Vĩnh Long. Ngày 4-1, Nguyễn Thành Ở đã được di lý về Đắc Lắc để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người...

Như vậy, dưới sự chỉ đạo điều tra và vận động trực tiếp của đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc, sau 30 tiếng kể từ khi xác nạn nhân được phát hiện, nhờ làm tốt công tác phối hợp và vận động đối tượng nên hung thủ đã ra đầu thú, vụ án đã nhanh chóng được khép lại. Đây lại là một bài học cho những kẻ yêu đương mù quáng, không làm chủ bản thân và đã gây ra những hậu quả đau lòng.