Bi kịch vũ nữ nhảy mồi, bán dâm trở thành trùm bán lẻ ma tuý

ANTĐ - Ma tuý khiến con người ta hưng phấn trong phút giây, nhưng sau đó, nó huỷ hoại cả cuộc đời của những người đã trót “thân” nó. Với cô gái nhảy xinh đẹp tên Nguyễn Thị Liên Hương, 23 tuổi, quê đất Cảng Hải Phòng cũng vậy.

Vì muốn tăng thêm ảo giác trong những lần đi nhảy mồi trong các vũ trường, Hương đã bị phụ thuộc vào ma tuý, bị nó làm cho tàn tạ, để rồi chìm nghỉm vào vũng bùn khi trở thành trùm bán lẻ ma tuý và bị bắt chẳng bao lâu sau đó.

Từ những đêm quay cuồng trên sàn nhảy

Khi bị lực lượng Công an phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội bắt vì liên quan đến việc buôn bán ma túy, Liên Hương chẳng hề giấu giếm quá khứ đen tối của mình, cái quá khứ đã đẩy cuộc đời của cô ta tồi tệ như ngày hôm nay. Liên Hương bảo, vì cô ta hư hỏng, buông thả nên đã sớm bị như vậy. Liên Hương là cô gái rất xinh đẹp, nếu nói không ngoa rằng ở cô ta có nét rất quyến rũ và nóng bỏng. Trước khi sa đà vào những cuộc nhảy nhót thâu đêm và vùi mình vào ảo giác ma túy, Hương có nét kiều diễm thu hút hầu hết cánh mày râu. Cô ta có đôi chân dài miên man, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan yêu kiều, và đặc biệt là đôi mắt đen với bờ mi cong vút. Và chính bởi vẻ ngoài quyến rũ đó mà Hương đã được rất nhiều người đàn ông chết mê chết mệt. Nhận thức được vẻ đẹp của mình, Liên Hương đã tận dụng nó tối đa để đạt được mục đích, đó là được nổi tiếng và được cung phụng.

Những ngày vùi mình trong cuộc sống tối tăm bởi ma túy, những lúc say sưa thì thôi, nhưng hễ khi nào tỉnh táo là Liên Hương lại nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc cô ta từng trải qua khi được ở bên gia đình. Bố mẹ Liên Hương là những người buôn bán tự do, tuy cuộc sống vất vả, khó khăn, nhưng họ luôn chăm sóc con chu đáo. Chị em Liên Hương sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi một biến cố đã xảy đến với gia đình cô, để rồi từ đó cuộc sống và tương lai của Liên Hương ngày một rời xa cái mốc ban đầu.

Ngày đó, khi Liên Hương vừa bước vào cấp Phổ thông trung học thì gia đình cô ta làm ăn sa sút, bố mẹ Hương phải bán toàn bộ nhà cửa, tài sản trả nợ, sau đó gia đình dắt díu nhau đi thuê trọ để sống. Rồi bố Hương bỏ nhà đi làm ăn bạt xứ, để lại 3 mẹ con cô ta nheo nhóc, khổ sở. Hương cũng từ đó thấy buồn phiền, mặc cảm và rồi ảnh hưởng đến việc học ở trường. Đó cũng là thời điểm Hương đang tuổi dậy thì, cái tuổi đang tập làm người lớn, mọi suy nghĩ, hành động đều bồng bột, chưa được chín chắn. Hương chán nản, buồn phiền và chẳng dám gặp ai vì tự ti, xấu hổ cho hoàn cảnh của gia đình mình. Dần dà Hương bỏ học, nghỉ ở nhà để trốn tránh mọi ánh nhìn ái ngại của những người xung quanh. Mẹ cô ta thương con, dù muốn con tiếp tục học nữa, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, và lúc đó mọi chuyện đều đang rối như canh hẹ, mẹ Hương đành buông xuôi, đành chấp nhận để con bỏ học.

Càng lớn Liên Hương càng xinh đẹp, cuốn hút, nét đẹp của cô ta nổi tiếng trong khu vực và được rất nhiều chàng trai truyền tai nhau và tìm đến tìm hiểu, tán tỉnh. Đang trong hoàn cảnh khó khăn lại được những chàng trai cung phụng, săn đón, thế là Hương thỏa sức đón nhận những sự chăm sóc đó. Trong khi các chàng trai bỏ vật chất ra với mục đích mua được tình cảm của cô, thì Liên Hương lại nghĩ đơn giản rằng, mình xinh đẹp nên xứng đáng được đón nhận sự ngưỡng mộ đó. Chính vì điều này đã khiến mâu thuẫn xảy ra. Với ai Liên Hương cũng đong đưa, reo rắc hy vọng, ai mời đi chơi, ai tặng quà đắt tiền Hương đều nhận hết. Điều đó khiến các chàng trai ai cũng tưởng rằng mình yêu được cô nàng đến nơi. Từ ngày được các chàng trai săn đuổi, được nhận những món quà đắt tiền và được họ đưa đến những điểm ăn chơi trác táng, Hương dần trượt theo cuộc sống phù phiếm, chơi bời của những cậu ấm.
Một lần khi đang nhảy nhót trên sàn nhảy nổi tiếng trong trung tâm thành phố, Hương bất ngờ chạm trán một “vệ tinh” hằng ngày vẫn đeo bám cô. Anh này bất ngờ khi thấy Hương đi cùng người con trai khác, thế là anh ta nổi cơn ghen, lao vào chửi bới, tỉ thí với chàng trai kia. Rồi giữa hai người có trận choảng nhau ra trò khiến cả hai đều bị thương tích nặng nề. Vụ xô xát này đã khiến tai tiếng về sự dễ dãi và chiến tích “mồi chài” đàn ông của Hương lan đi khắp nơi. Chính vì điều tiếng này đã khiến những gã đàn ông thấy ngại và dần rời xa cô ta. Đối với Hương, sự xa lánh của đàn ông là một cú sốc nặng, vì đến lúc đó, Hương đã quá quen với cuộc sống phù phiếm, quen với những cuộc chơi bất tận trên những sàn nhảy mịt mờ khói thuốc và hơi men nồng nặc, nên khi không có ai bao bọc, mời đi chơi thì cô ta thấy vật vã vì thiếu thốn.

Rồi như một thói quen, tối nào Hương cũng mò lên sàn nhảy để giết thời gian và được hòa mình vào không khí kích động ở đó. Rồi khi thấy Hương nhảy đẹp, dáng vẻ bốc lửa thu hút, ông chủ sàn nhảy đã mời Hương làm gái nhảy mồi ở vũ trường. Công việc này thỏa mãn mọi yêu cầu của Hương, vừa được chơi, vừa được nhảy, vừa được giải tỏa mọi buồn phiền, thế là Hương lao vào nhảy nhót. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, ông chủ sàn nhảy không đơn thuần mời Hương làm gái nhảy, mà ông ta còn muốn cô ta giải khuây cho những vị khách đang bị hút hồn bởi những điệu nhảy gợi dục của cô ta. Hương chấp nhận điều đó, vì giá của mỗi lần đi khách gấp nhiều lần so với công nhảy mồi trên sàn. Và rồi sau những lần đi khách và nhảy nhót khiến Hương bị đuối sức, cô ta đã bập vào ma túy.

Trở thành bà trùm bán lẻ ma túy

Ma túy đã tàn phá nhan sắc và sức khỏe của Hương một cách nhanh chóng. Mới gần 1 năm làm gái nhảy mồi kiêm gái bán dâm giá cao, Hương đã xuống sắc một cách thảm hại. Tiền kiếm được từ những lần phục vụ khách chỉ đủ để Hương chơi thuốc, người lúc nào cũng lơ mơ, vật vờ khiến Hương không thể nhảy nhót tưng bừng như xưa nữa. Rồi Hương chuyển hẳn sang việc phục vụ khách làng chơi, tự liên hệ tìm mối và tự bán cái “vốn” mà mình có. Nhưng “nghề” gì cũng có ma cũ và ma mới, khi Hương chuyển sang “nghề” này thì cô ta bị số gái làng chơi cùng đám bảo kê cũ dằn mặt vì đã lấn chiếm địa bàn. Muốn có đất “làm ăn” thì Hương phải chia phần trăm cho chúng, thế là Hương bỏ xứ ra Hà Nội tìm đường làm ăn.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo ra Hà Nội, Hương mò đến các quán bar, sàn nhảy ở Hà Nội để tìm khách bán thân. Tuy lúc đó nhan sắc của Hương cũng đã xuống cấp, tuy nhiên so với những cô gái làng chơi khác thì cô ta vẫn thuộc diện nổi trội hơn. Thời điểm ấy, Hương thường tìm đến khu Phúc Xá, Ba Đình - một tụ điểm từng có nhiều con nghiện cắm chốt, để tìm mua ma túy về sử dụng. Về sau, Hương bỏ hẳn việc bán thân để chuyển sang bán lẻ ma túy, vì việc thu lời từ ma túy nhanh và đỡ vất vả hơn phải bán thân nhiều. Và địa bàn cô ta cắm chốt để hoành hành bán ma túy là phường Phúc Xá. Một cán bộ chiến sỹ Công an phường Phúc Xá kể rằng, thời điểm đầu khi Hương mới xuất hiện trên địa bàn, cô ta hoạt động nhỏ lẻ, bán dè dặt với số lượng ít. Về sau Hương hoạt động mở rộng và thu nạp thêm nhiều đệ tử. Để tránh bị phát hiện, Hương thuê những đối tượng nghiện trong khu vực đi giao hàng thay mình, tiền công được trả bằng những gói ma túy miễn phí. Về sau Hương còn áp dụng thủ đoạn giấu ma túy vào các địa điểm khác nhau, sau đó chỉ các con nghiện ra đó lấy hàng.

Đồng chí Thắng, cán bộ Cảnh sát khu vực thuộc phường Phúc Xá - người đã trực tiếp phá vụ án này đã kể lại rằng, Liên Hương rất cáo già trong việc buôn bán ma túy, cô ta vẫn hay ngồi ở quán nước đầu ngõ, hễ có khách nghiện đến là cô ta ra nhận tiền, sau đó chỉ chỗ cho các đối tượng ra lấy. Tuy nhiên, kiểu bán này chỉ áp dụng từ lúc 10h trưa trở đi đến đêm tối, còn từ 5h sáng đến khoảng 7h, Hương trực tiếp cầm ma túy theo người để tiện cho việc mua bán, bởi thời điểm đó lực lượng Công an ít đi tuần tra kiểm soát. Chính bởi kiểu hoạt động tinh vi này mà tụ điểm của Hương có thời điểm hoành hành rất nhức nhối, khiến cuộc sống người dân trong vùng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Do đó, kế hoạch phải triệt xóa tụ điểm bán lẻ ma túy do Liên Hương cầm đầu đã được Chỉ huy Công an phường quán triệt và chỉ đạo triển khai. Khi nắm được quy luật hoạt động của cô ta, tương kế tựu kế, đợi đúng thời điểm Hương chủ quan nghĩ rằng lực lượng Công an lơ là, cô ta mang theo ma túy trong người, lúc đó tổ công tác Công an phường Phúc Xá xuất hiện. Tuy nhiên, khi kiểm tra trong người Hương lúc đó lại không phát hiện thấy ma túy. Nhận định cô ta giấu ma túy ở chỗ kín, nên một nữ cán bộ phường đã tiến hành kiểm tra cô ta, và chị đã phát hiện Liên Hương giấu ma túy trong vùng kín của mình. Trước những chứng cứ rõ ràng, Liên Hương đã phải ký vào biên bản phạm tội. Như vậy, kết cục của vũ nữ nhảy mồi nghiện ma túy đã đến hồi kết, cô ta nhận bản án thích đáng bởi những gì mình đã gây ra cho xã hội. Âu đây cũng là cái giá mà cô ta phải trả.