Bi kịch vụ cắt cổ người yêu

Vì quá yêu, mà người yêu cứ chơi trò "mèo vờn chuột" không cho gặp, Đinh Nhật Duy đã dùng dao cắt cổ người yêu. Nạn nhân may mắn được cứu sống nhưng vụ việc là câu chuyện ám ảnh với nhiều người.
>>>Khởi tố đối tượng cắt cổ người yêu 

Bi kịch vụ cắt cổ người yêu

Vì quá yêu, mà người yêu cứ chơi trò "mèo vờn chuột" không cho gặp, Đinh Nhật Duy đã dùng dao cắt cổ người yêu. Nạn nhân may mắn được cứu sống nhưng vụ việc là câu chuyện ám ảnh với nhiều người.
>>>Khởi tố đối tượng cắt cổ người yêu 

21 giờ 30 ngày 18-2, trực ban CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo về việc tại đường Mỹ An 6 (tổ 43, P. Mỹ An) xảy ra một vụ giết người vì ghen nên lãnh đạo CAP đã nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng CA đến nơi, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn đối tượng đã bỏ chạy. Xác nhận thông tin, các TS biết được nạn nhân là chị Rô Minh Huyền (1990, quê Buôn Thăm, Iapôk, Iapa, Gia Lai, tạm trú tổ 43, P. Mỹ An) bị dao cắt ở cổ và trán gây thương tích.

Hiện trường nơi Duy ra tay sát hại người yêu.

Hiện trường nơi Duy ra tay sát hại người yêu.

 

Tiếp tục nắm bắt thông tin về đối tượng và được biết sau khi gây án đối tượng đã chạy về hướng sông Hàn nên lực lượng CAP đã phối hợp với quần chúng truy đuổi. Khoảng 15 phút sau khi vụ án xảy ra, đối tượng đã bị bắt. Tại CQĐT, đối tượng khai tên Đinh Nhật Duy (1989, quê tổ 3, TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn, Bình Định, tạm trú P. Mỹ An) và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình…

Được biết, vào cuối tháng 10-2009, nhận giấy báo trúng tuyển của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Miền Trung đóng tại P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, nên Duy lên đường ra phố để theo học lớp trung cấp. Lúc này cô gái xứ núi Rô Minh Huyền cũng vừa xuống Đà Nẵng để nhập học vào trường với Duy. Và, trong một lần giao lưu tại trường, Duy và Huyền đã gặp rồi yêu nhau. Tuy nhiên, việc quan hệ tình cảm của hai người không được tốt đẹp như mong muốn vì nhiều lần bắt gặp Huyền trò chuyện điện thoại quá thân mật với người thanh niên khác nên Duy cho rằng Huyền đã phụ mình.

Giận hờn, trách móc, bực tức và cuối cùng cả hai quyết định đi đến chia tay. Tưởng mối tình đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn là kỷ niệm nhưng không ngờ ngày 8-3-2010, Huyền chủ động gọi điện cho Duy để bày tỏ mong muốn nối lại tình cảm.

Người dân theo dõi quá trình điều tra của CQĐT.

Người dân theo dõi quá trình điều tra của CQĐT.

Dẫu còn giận Huyền, nhưng vì quá yêu nên Duy chấp nhận nối lại tình xưa. Mối tình tiếp tục trôi qua trong sự nghi ngờ và trách móc để rồi lại phải chia tay lần hai. Một số người biết chuyện cho rằng, hai người không hợp nhau, thường hay giận dỗi nên chấm dứt càng sớm càng tốt.

Vậy nhưng, sau một thời gian dài xa cách trong sự nhớ nhung, hai người muốn nối lại tình cảm nên đêm 14-2 đã hẹn gặp nhau tại bãi biển Mỹ An để tâm sự và chấp nhận tha thứ mọi chuyện cho nhau. Dù đã chấp nhận quay lại nhưng khi Duy hỏi bao giờ có thể được gặp lại nhau thường xuyên như trước thì Huyền trả lời lúc này đang bận ôn thi nên chưa thể gặp được… Lo lắng, nhớ nhung nên chiều 16-2, Duy nhắn tin cho Huyền với mong muốn để được gặp. Tuy nhiên, Huyền nhắn tin trả lời rằng mình đang ở Quảng Nam.

Nghi ngờ người yêu, Duy đã tìm đến phòng trọ của Huyền. Lúc đến nơi, Duy vẫn thấy Huyền đang ở trong phòng. Quá bực tức trước thái độ của Huyền nên Duy bỏ đi ra ngoài và nhắn tin cho Huyền: “Sao cô lại nói dối tôi?”, Huyền nhắn trả lời: “Có gì đâu, bình thường thôi”.

Duy bỏ về, trên đường đi lại tiếp tục nhắn tin cho Huyền hỏi là khi nào gặp được thì Huyền trả lời khoảng 2 tuần nữa nhưng tỏ ý định không muốn gặp Duy. Chính sự việc này đã làm cho Duy thêm bực tức nên đến chiều tối 16-2, Duy tìm đến một nhà sách trên địa bàn P. Mỹ An để mua con dao rọc giấy với ý định sẽ giết Huyền rồi chấm dứt mối tình đau khổ.

Rô Minh Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Rô Minh Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Dao mua xong nhưng Duy chưa hành động ngay mà lên xe máy của mình ngược QL1A về lại Bình Định để thăm nhà. Về đến nhà, ngồi nghĩ lại sự lừa dối và tình cảm dần nhạt nhòa của người yêu đối với mình càng làm cho sự bực tức và ghen tuông của Duy lên cao nên chàng ta càng muốn giết chết Huyền để hả giận.

Vì vậy, trưa 18-2, Duy đã thủ con dao đón xe đò từ Bình Định ra TP Đà Nẵng để tìm giết Huyền. 21 giờ 30 ngày 18-2, Duy một mình đi bộ đến dãy nhà trọ của Huyền thì bắt gặp Huyền từ trong phòng bước ra. Khi thấy Huyền đi trên đường Mỹ An 6 (thuộc tổ 43, P. Mỹ An) thì Duy bí mật bám theo. Bất ngờ từ phía sau Duy lao đến ôm lấy cổ rồi dùng dao cắt cổ Huyền. Huyền kêu cứu rồi vùng thoát khiến cả hai cùng ngã.

Đinh Nhật Duy

Đinh Nhật Duy

Thấy nhiều người chạy đến giải cứu cho Huyền, Duy bỏ chạy để lại nạn nhân với hai vết thương trên người.

“Trưa hôm đó, Duy nhắn tin bảo gặp nhưng tôi không đồng ý vì đang bận ôn thi. Đến chiều cùng ngày, tôi nghe mọi người trong xóm trọ cho biết lúc trưa có một thanh niên đi qua đi lại dãy trọ và liếc nhìn vào phòng của tôi tìm người nhưng tôi nghĩ việc đó là bình thường. Tối hôm đó, sau khi đi uống cà-phê với người chị cùng phòng và một số người bạn về, tôi vẫn đi ra đường dạo một mình. Tuy nhiên, khi dạo về tôi đứng lại vỉa hè đường trước nhà thì thấy bóng đen xuất hiện, rồi bất ngờ tấn công tôi từ sau và con dao đưa ngay vào cổ tôi, tôi vùng thoát và bị ngã xuống nên la mọi người cứu giúp…” - Huyền nhớ lại.

Yêu nhau rồi ghen tuông dẫn đến giận hờn chia tay rồi cuối cùng thì kẻ bị thương tích, người phải dừng học nửa chừng và đối diện với bản án của pháp luật - một bài học đắt giá cho nhiều bạn trẻ.

Theo Trí Dũng

CADN.com.vn