Bị hại cũng có lỗi

ANTĐ - Không chấp nhận hình phạt của bản án sơ thẩm, chiều qua (4-8), tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Thùy (tức Đốp, SN 1987, trú ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) tiếp tục giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Hai anh em Nguyễn Văn Thùy tại phiên tòa

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Huyền (SN 1991, trú cùng thôn Kim Giao – con chú ruột Thùy) mặc dù không có kháng cáo, song vẫn được HĐXX phúc thẩm triệu tập đến phiên xử để xem xét lại hình phạt. Ngoài ra, Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, em ruột Huyền) cũng bị TAND huyện Mê Minh xử phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo nên không kháng cáo và cũng không có kháng nghị. Phía bị hại là 2 anh em ruột Nguyễn Văn Ngọc (SN 1964) và Nguyễn Văn Tý (tức Hà, SN 1972), đều trú ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án một lần nữa được làm rõ. Chiều 7-10-2013, Nguyễn Văn Thùy nhìn thấy anh Nguyễn Văn Ngọc đang câu trộm cá trên đoạn sông Cà Lồ (thuộc thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng) do gia đình Nguyễn Văn Huyền đấu thầu của địa phương để nuôi trồng thủy sản. Ngay lập tức, Thùy gọi điện cho thông báo Nguyễn Văn Dũng biết. Hay tin có người câu trộm cá, thanh niên này lập tức cùng anh trai  chạy ra khu nuôi trồng thủy sản của gia đình. Tại đây, anh em Huyền nhận ngay ra “kẻ trộm cá” là người quen, từng nhiều lần như vậy. Không làm to chuyện, Huyền nhẹ nhàng góp ý với người cùng thôn: “Đã bảo chú nhiều lần rồi mà chú vẫn câu”. Ngọc chống thẹn: “Câu giải trí thôi”. Thế nhưng khi Huyền năn nỉ, “Nhà cháu đấu thầu thả cá để lấy tiền chữa bệnh cho bố cháu…” thì nhận ngay câu nguyền rủa “Nhà mày ngu thì nhà mày chết”. Quá uất ức vì bị xúc phạm, Huyền lập tức xông đến dùng tay “táng” thẳng vào mặt anh Ngọc. Tiếp sức cho anh trai, Dũng cũng cầm viên gạch ở gần nện vào đầu người “ăn quẩn” mà không biết điều. Đúng lúc ấy, Thùy từ nhà đối tượng đi ra thấy 2 em con chú ruột đánh nhau với người trộm cá liền lấy tuýp sắt chạy tới đánh bồi.

Bị đánh đau, anh Nguyễn Văn Ngọc bỏ chạy, đồng thời gọi điện cho con và em trai tới ứng cứu. Đang có mặt tại một công trình xây dựng ở gần đó, Nguyễn Văn Tý tức tốc giằng đòn gánh của một người đi làm đồng, rồi đuổi đánh anh em Huyền. Thế nhưng rốt cuộc anh này cũng bị anh em nhà Thùy đánh cho tơi tả. Sau này, giám định pháp y cho thấy Ngọc bị tổn hại 15% sức khỏe, còn Tý cũng bị gãy tay với tỷ lệ thương tích 11%. 

Quá trình xét xử tại phiên xử sơ thẩm ngày 21-5 vừa qua, TAND huyện Mê Linh xác định hành vi của Nguyễn Văn Thùy cùng đồng phạm đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2, Điều 104-BLHS nên đã tuyên phạt cả 2 bị cáo cùng mức 30 tháng tù giam. Trước HĐXX phúc thẩm, Thùy cùng đồng phạm một lần nữa thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã quy kết. Tuy nhiên, theo lý giải của 2 bị cáo này thì nguyên nhân dẫn đến hành vi bộc phát của bản thân là do Nguyễn Văn Ngọc không chỉ câu trộm cá mà còn chửi rủa gia đình đối tượng. Vì thế mới dẫn tới vụ xô xát và đánh nhau… Xét thấy ngoài các tình tiết giảm nhẹ, bị hại có lỗi thì tại phiên tòa này anh Tý còn có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nên sau cân nhắc HĐXX phúc thẩm đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Mê Linh. Từ đó, tuyên phạt Nguyễn Văn Thùy và Nguyễn Văn Huyền cùng mức án 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.