Bi hài chuyện vào nhà nghỉ để "hỏi thăm sức khỏe", "chữa bệnh sốt rét"...

ANTD.VN - Dư luận từng không ít lần xôn xao trước những vụ cán bộ xã, lãnh đạo huyện, giáo viên... bị bắt quả tang quan hệ bất chính trong nhà nghỉ. Những vụ việc này không chỉ là đề tài bàn tán của nhiều người mà còn vô tình trở thành "trò cười" vì những lời giải thích ngây ngô đến khó tin của những người trong cuộc. 

2 giáo viên Lạng Sơn vào nhà nghỉ để "chữa bệnh sốt rét"

Ngày 15-4-2019, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 2 đoạn clip ngắn dài khoảng 1 đến 2 phút, quay cảnh đôi nam nữ tuổi trung niên bị bắt quả tang tại nhà nghỉ, trong tình trạng đang đắp chăn, không mặc quần áo.

Người quay clip là ông Khúc Văn Linh (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn). Ông Linh cho biết, hai nhân vật chính trong đoạn clip là ông Hoàng Văn Q., giáo viên Trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá (xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) và bà Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng).

2 giáo viên Lạng Sơn bị bắt quả tang trong nhà nghỉ trong tình trạng đắp chăn, không mặc gì. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi báo chí vào cuộc, hôm 18-4-2019, Đại diện Phòng GD-ĐT huyện Chi Lăng cho biết, cả 2 nhà trường đã áp dụng mức kỷ luật cảnh cáo và tạm đình chỉ công tác giảng dạy 2 cán bộ. 

Tuy nhiên, ông Hoàng văn Q. đã phủ nhận vụ việc, cho rằng mình và bà T. không hề có quan hệ bất chính với nhau. Thông tin trên báo Tiền phong, ông Q. cho biết, giữa ông và bà Nguyễn Thị T. là đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27-2-2019, do có việc nên ông và bà T. có mặt tại TP Lạng Sơn và thời gian này bỗng nhiên ông Q. bị ngộ độc thực phẩm, sau đó 'miệng nôn trôn tháo' rồi lên cơn sốt rét.

Thầy giáo trong vụ việc khai rằng chỉ vào nhà nghỉ "để ôm cho khỏi rét"

"Bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T. đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip", ông Q. nói. Ông Q. cũng nói thêm, nội dung này cũng được thể hiện trong bản tường trình gửi phòng GD-ĐT huyện Chi Lăng.  

Về phía cô giáo T, bà không muốn chia sẻ về vụ việc này, bà khẳng định không quan tâm đến mọi người, quan trọng là mình sống thế nào.

Diễn biến mới nhất của vụ việc, ông Linh - chồng cô giáo T bất ngờ phản đối mức kỷ luật của trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn và trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá áp dụng đối với bà T, ông Q. “Tôi sẽ làm đơn khiếu nại các quyết định kỷ luật của hai nhà trường, đề nghị xử lý nghiêm hai cán bộ giáo viên quan hệ bất chính, làm hoen ố hình ảnh, lối sống của những người giáo viên chân chính”, ông L nói với Tiền Phong. 

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của mọi người.

Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ "hỏi thăm tình hình sức khỏe" nữ cán bộ

Vào sáng ngày 22-6-2018, nhiều người chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, ở chung phòng trong một nhà nghỉ tại ngoại thành Buôn Ma Thuột với 1 người phụ nữ khác. Khi bị đám đông đập cửa phòng, người phụ nữ đi cùng ông Thuân đã chui qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, người này đã chui lại vào phòng, trong khi người đàn ông ở cùng nhanh chóng cầm cặp đi ra ngoài và lên ô tô, rời khỏi nhà nghỉ.

Nữ cán bộ chui qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà khi bị phát hiện

Khi trả lời báo chí về việc này, ông Thuân cho biết: “Do dưới huyện có đại hội tôi muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị N.T.M (cán bộ ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk). Lúc vào phòng, do tôi uống nhiều nước nên đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa”. Vụ việc gây xôn xao một thời gian dài, ai cũng bật cười vì lời giải thích có một không hai của vị Bí thư Huyện ủy này.

Vào nhà nghỉ để "tâm sự, tư vấn hôn nhân"

Không chỉ những vụ việc trên, trước đó theo đơn tố cáo của anh L.V.T (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), vào lúc 20h20 ngày 21-7-2018, anh và gia đình bắt quả tang anh Lê Xuân H, công tác tại Phòng CSGT và chị Lê Thị P (vợ anh T) - giáo viên mầm non đang ở với nhau tại phòng 310, khách sạn Quyền Quý, xã Hoằng Long.

Khi bị phát hiện, cả hai vẫn mặc quần áo ngồi trên giường, tỏ ra bối rối trước nhiều người có mặt trong phòng. Theo Vietnamnet, chị P và anh H tường trình vụ việc rằng cả hai chỉ vào nhà nghỉ để nói chuyện tâm sự, tư vấn chuyện hôn nhân gia đình cho tiện, chứ hoàn toàn không hề có mục đích nào khác. 

Phó Bí thư xã "chờ nhận thuốc" của nữ cán bộ trong nhà nghỉ

Vào khoảng 9h30, ngày 20-7-2017, sau thời gian dài nghi vấn vợ mình là bà L.T.T ngoại tình, anh N.V.C trú tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đã âm thầm theo dõi.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, anh C. phát hiện vợ mình đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Khi theo vợ lên đến tận phòng thì anh C. bắt gặp ông Trần Văn Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh cũng có mặt trong phòng với vợ mình.

Say rượu nên vào nhà nghỉ nhờ người mua thuốc mang đến, trong khi mình có thể tự mua được

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng Công an thị trấn huyện Nông Cống đã có mặt, lập biên bản vụ việc.

Giải thích về việc có mặt tại nhà nghỉ trên báo Vietnamnet ông Quyết khẳng định, mình và vợ ông C. chỉ là tình đồng nghiệp do từng có thời gian công tác cùng nhau ở cơ quan cũ. Vào chiều 19-7-2018, gia đình ông có bốc mộ cho người thân. Sau khi xong việc, ông Quyết có uống rượu nên say.

Vụ việc từng gây xôn xao một thời gian dài

Đến sáng 20-7, ông Quyết xin phép lãnh đạo được xuống thị trấn để mua hoa quả về thắp hương. Tuy nhiên do bị say nên ông ghé vào nhà nghỉ của người quen để nghỉ rồi gọi điện nhờ bà T mua giúp 2 hộp thuốc hạ men gan đưa đến nhà nghỉ cho ông.

Được biết, ông Trần Văn Quyết (SN 1986, ở xã Tượng Sơn), được luân chuyển sang làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh vào cuối năm 2016, ông Quyết đã có vợ và 3 con. Còn bà T. và anh C. là vợ chồng từ năm 2011, hai người đã có với nhau một cháu trai 5 tuổi.