Bị bắt cóc, đầu độc chỉ vì nợ

ANTĐ - Ngày 24-7, Công an quận 3, TP. HCM  cho biết đang điều tra, truy xét vụ một thanh niên bị hất từ ô tô xuống gầm cầu Sài Gòn trong tình trạng bất tỉnh. Và chiếc xe ô tô  của anh biến mất.
Trước đó, anh Nguyễn Bá Bằng (SN 1979) ngụ quận Bình Thạnh, TP,HCM lái xe Innova đến quán cà phê ở phường 6, quận gặp Nguyễn Thị Vui (SN 1979), ngụ quận 3 để nói chuyện.

Khi vào quán, anh Bằng thấy Vui đang nói chuyện với 2 thanh niên lạ mặt. Do trước đó, anh Bằng có vay của Vui 470 triệu đồng. Nên tại quán cà phê này, Vui đã ép anh Bằng viết giấy nợ 400 triệu đồng.

 Khi anh Bằng viết giấy vay nợ xong, Vui đã mời anh Bằng uống cốc nước do Vui chuẩn bị sẵn, rồi ép anh Bằng đi ra xe ô tô của anh.

Sau đó anh Bằng bất tỉnh, khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm ở gầm cầu Sài Gòn. Còn chiếc ô tô của anh đã biến mất.

 Hiện, Công an quận 3 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc.