“Bến cóc” trong khuôn viên bệnh viện Đại học Y

(ANTĐ) - Phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô, người dân sống trong khu vực bệnh viện Đại học Y Hà Nội tỏ ra bức xúc vì sự tồn tại dai dẳng của một “bến cóc” ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

“Bến cóc” trong khuôn viên bệnh viện Đại học Y

(ANTĐ) - Phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô, người dân sống trong khu vực bệnh viện Đại học Y Hà Nội tỏ ra bức xúc vì sự tồn tại dai dẳng của một “bến cóc” ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

Người dân cho biết, thường xuyên có 2 xe khách (loại 24 chỗ và 16 chỗ) ra vào đón trả khách đi tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại trong suốt hơn 1 năm qua tại “bến cóc” ở địa chỉ số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội, nằm gọn bên trong khuôn viên bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đội xe này thường cập “bến” bệnh viện Đại học Y vào lúc 6h sáng và khoảng 11h30 hàng ngày lại rời “bến” để từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Hoạt động liên tục từ hơn 1 năm qua, sự ồn ào, lộn xộn do “bến cóc” này gây ra đã khiến người dân sống trong khu vực bức xúc. Bởi không chỉ ảnh hưởng tới những khu dân cư sống xung quanh, bản thân địa điểm xuất hiện “bến cóc” còn là bệnh viện, nơi đáng ra cần sự yên tĩnh.

Có mặt tại bệnh viện Đại học Y vào lúc 10h45 ngày 15-11, chúng tôi nhận thấy xe ô tô khách 24 chỗ BKS 29S - 3245 đang đỗ tại “bến cóc” sát kè hồ Hố Mẻ. Trên xe lúc đó đã có một vài người khách. Ngoài ra, 2 nhân viên nhà xe đang khẩn trương bốc xếp hàng lên xe (ảnh). Cách đó vài chục mét, có thêm vài khách đang ngồi chờ ở quán cóc ven đường. Người dân sống trong khu vực cho rằng, lực lượng bảo vệ của bệnh viện Đại học Y phải biết tới “bến cóc” này bởi con đường ra vào duy nhất ra vào khu vực này phải đi qua barie bảo vệ của bệnh viện. Thế nhưng, với tần suất ra vào mỗi ngày 2 lần, trong đó có 1 lần vào buổi sáng sớm, lúc vắng người, lại diễn ra trong hơn 1 năm qua, vì sao “bến cóc” này vẫn “qua mặt” lực lượng bảo vệ để ngang nhiên tồn tại? Đây là điều những cán bộ có trách nhiệm của bệnh viện Đại học Y Hà Nội cần phải làm rõ.

Lê Trang