Bất ngờ tìm được xe đã bị mất 2 năm

ANTĐ - 9h30 sáng 18-11, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Đại úy Đào Ngọc Bảo chỉ huy làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên khu vực Điện Biên Phủ-Trần Phú, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Vespa LX có dấu hiệu sử dụng BKS giả, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bất ngờ tìm được xe đã bị mất 2 năm ảnh 1CSGT phát hiện chiếc xe bị trộm cắp 2 năm từ BKS giả

Qua kiểm tra, nam thanh niên xuất trình giấy phép lái xe mang tên Lê Văn Hưng (SN 1991) ở Kiến Thụy, Hải Phòng. CSGT kiểm tra đăng ký xe mang tên Trần Văn Khánh với BKS 29X7-171.19. Trước đăng ký xe có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác nhận định có thể đăng ký này đã được làm giả.

CSGT đã xác minh nóng về số khung, số máy của chiếc xe qua bộ phận đăng ký xe của Phòng CSGT và làm rõ, chiếc xe trên được đăng ký bởi chị Dương Thanh Hằng, BKS: 30K9-6606. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa phương tiện và lái xe về trụ sở CAP Điện Biên để làm rõ.

Tại CAP Điện Biên, Lê Văn Hưng tường trình là chủ một cửa hàng cầm đồ. Cách đây không lâu, chiếc xe và đăng ký trên được một nam thanh niên mang đến cửa hàng để cầm cố. CSGT đã liên lạc được với chị Dương Thanh Hằng và được người này cho biết, cách đây 2 năm, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất. CSGT đã mời chị Hằng lên trụ sở để hoàn tất thủ tục trao trả phương tiện.