Bạt mạng

(ANTĐ) - - Thời buổi thông tin, nối mạng từ trong nhà ra toàn cầu, vậy mà ông chẳng điện thoại di động, internet, báo mạng hay mở blog.

- Thời buổi thông tin, nối mạng từ trong nhà ra toàn cầu, vậy mà ông chẳng điện thoại di động, internet, báo mạng hay mở blog.

- Suốt đời tôi thề chỉ “chung thủy” với báo in thôi. Giấy trắng, mực đen, sờ tận tay, đọc tận mắt mới tin được. Nghe bọn trẻ kháo nhau mạng này, mạng kia là tôi đã dị ứng.

- Hôm nọ con tôi mở báo mạng cho tôi đọc thử. Chỉ đọc lướt qua khoảng chục tin bài cũng tự thấy xấu hổ bởi toàn chuyện tình dục, đời tư sao nghệ sĩ. Có mục giả danh “giáo dục giới tính” nhưng thực ra là “dâm thư”.

- Thấy chưa, ngày xưa có báo lá cải, ngày nay họ cũng đang “lá cải hóa”, thậm chí phải gọi là... lá nho. Không câu khách bằng tình dục, dung tục, kể cả chuyện loạn luân, dâm ô... thì làm sao thu hút được người đọc, bất kể già trẻ.

Bạt mạng ảnh 1

- Không ưa, không thích không có nghĩa là vơ đũa cả nắm. Bây giờ nhu cầu đọc lướt, đọc nhanh và quên nhanh là xu hướng, không thể cưỡng được. Báo in hay báo mạng, phải cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích như một món ăn tinh thần bổ dưỡng, chứ nếu chỉ thỏa sự tò mò, giật gân thì trước sau cũng bị người đọc tẩy chay.

- Chẳng biết có bao nhiêu người tẩy chay, song nghe nói độ “tươi mát” thì ngày càng... mát lạnh. Bởi vì nghệ thuật “lá cải hóa” ngày càng nở rộ. Chỉ cần vài thao tác cắt dán là họ có thể bê y nguyên một bài báo từ một trang điện tử này về trang của mình.

- Nếu trách thì trước hết phải trách người đọc. Mồm thì chê bai hết lời, nào là không có văn hóa, nào là rẻ tiền. Vậy mà vẫn không cưỡng được “để xem nó xấu đến mức nào”.

- Vậy thì theo ông, chính người đọc “nuôi” một số tờ báo mạng sống khỏe, sống mạnh sao?

- Điều đó đúng là một “góc” sự thật. Tờ nào thu hút được nhiều người vào đọc nhất sẽ thu bộn tiền quảng cáo vì đây là “nguồn sống” sống còn.

- Chẳng nhẽ các công ty quảng cáo lớn cũng sống nhờ vào tờ báo mạng dựa vào số lượng người đọc? Không nhẽ cái danh, uy tín của họ đặt cạnh những tin bài theo kiểu “clip sex”, “lộ hàng”.

- Rồi sẽ đến lúc quảng cáo trên báo mạng cũng phải dựa vào nội dung tin bài được hiển thị. Khi đó báo mạng theo kiểu... bạt mạng cũng khó sống nổi.